1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, khá khen cho pé Búp! Cũng thuộc dòng Điêu họ nhà Tím chắc?!
    Tớ biết rằng tâm tớ rất hiền
    Chỉ là mỗi tội nói huyên thuyên!
    Ghẹo gái dăm câu còn đỏ mặt
    Gái trề môi bảo tớ đang điên!
    Thôi, tớ cũng đành cam chịu vậy
    Không ghẹo, chẳng đong, để... gái ghiền!
    Lừa phỉnh chi nhau rồi lẫy giận
    Đâu còn vui thú chốn thi viên!
  2. BBSieuQuay5

    BBSieuQuay5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0

    Ha ha, khá khen cho pé Búp! Cũng thuộc dòng Điêu họ nhà Tím chắc?!

    Thân em là thân gái dặm trường
    độc hok có kẻ chờ mong
    Thế nên nhi nữ sao dám sánh
    tím là ai,em bó tay
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Tớ biết rằng tâm tớ rất hiền
    Chỉ là mỗi tội nói huyên thuyên!
    Ghẹo gái dăm câu còn đỏ mặt
    Gái trề môi bảo tớ đang điên!
    Thôi, tớ cũng đành cam chịu vậy
    Không ghẹo, chẳng đong, để... gái ghiền!
    Lừa phỉnh chi nhau rồi lẫy giận
    Đâu còn vui thú chốn thi viên!

    Lừa sao wa đc mắt con em
    Người ngay đâu buông nhg câu này
    Lúc thì ong ****,lúc ghẹo nguyệt
    Trướcsau một ý,đong đưa tình
    Lúc thì quát mắng gái hám chồng
    Sau lại dụ dỗ con người ta
    Người đời đúng chỉ có 2 mắt
    Lừa mãi sao đc,mắt của dzời
    Được BBSieuQuay5 sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 07/07/2007
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo rằng anh chẳng thích lừa...
    Bảo rằng anh chỉ thích vui đùa
    Rằng em cũng hãy đùa như thế
    Anh chẳng giận đâu, lại thấy ưa!
    Chẳng phải cả Làng cùng thế cả
    Thích tếu dăm câu để lấy vui
    Lừa lọc chi nhau, tình rẻ mạt
    Búp này, đã thấu hết hay chưa?!
  4. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    thử cái xem sao????
    ANH lang thang cùng ngọn gió đêm
    GẶP lại mình của ngày xưa khờ dại
    EM đâu biết giữa bao điều còn lại
    NHƯ áng chiều anh rớt xuống nỗi đau
    MỘT chút gì còn lại của nhau
    SỰ thật có trăm ngàn làn tiếc nuối
    TÌNH em xưa giờ đã xa rồi
    CỜ hoa cũ đã về bên chốn ấy
    có gọi niềm yêu xưa thức dậy
    YÊU dùm ta giọt nước mắt muộn màng
    EM kiêu sa ta muôn kiếp lỡ làng
    NHƯ giọt nắng em đậu rồi lại mất
    MỘT mình ta bàng hoàng trong sự thật
    ĐIỀU ước cuối cùng chỉ còn trong kí ức
    CHÂN thật quá cuối cùng thành bất lực
    lẽ trở thành vô nghĩa trước em....
  5. BBSieuQuay5

    BBSieuQuay5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Những gì em nói cũng chỉ đùa
    Người với người sống để yêu thương
    Thích chọc ghẹo vài câu cũng đc
    Đùa tí, cuộc sống thêm đậm đà
  6. BBSieuQuay5

    BBSieuQuay5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Ai đối bác này đi,em bựn roài,chào cả nhà em ngược
  7. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Về ]với anh nè cô Tím ơi
    Lại nói ngày xưa có một thời
    Nơi ấy năm nào ta hò hẹn
    Cuối mắt đầu môi chẳng nên lời
    Trời Lại đổ mưa quá lắm thôi
    Làm anh nhung nhớ dạ bồi hồi
    Mây trắng ngàn năm nay vẫn vậy
    Trôi giữa tầng không lãng đãng trôi
    Tặng Huynh
  8. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em cái thủa bé con
    Trăng vừa mười sáu búp tròn búp non
    Giang sơn rộng lớn vẫy chào đón em
    Hồ ly ẩn bóng nhưng còn có anh
    ko biết có đúng ko nữa
  9. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Ru cho Tím ngủ yên lành
    Đời thêm nhựa sống cho cành bé thơ
    Đi đi trong cõi hồng trần
    Nhé em hãy nhớ có anh đi cùng
  10. BBSieuQuay5

    BBSieuQuay5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Đừng ngoảnh mặt đi hỡi người tình
    Yêu nhau sao anh nỡ vô tình
    Em mong đc ở bên anh mãi
    Nhé anh,xin sánh bước bên người

Chia sẻ trang này