1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Sếp kia sao quá quá nhời
    Chuyện còn chưa rõ
    Của ai nữa là
    Phây yêu thì nói là yêu
    Cớ chi phải dấu mọi người nhà ta
    Mà sao sếp cứ lập là lập lưng (lấp la lấp lửng)
  2. fatory

    fatory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    gà gà có một gã say
    mái nhà ko có đi rong ngoài đuờng
    yêu thằm cô bé nhà bên
    ai ơi đừng có cho rơi anh chàng
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Gà nào dẫn xác vào đây
    Ở làng gà chỉ đem quay chén liền
    Đâu mà thơ thẩn liên miên
    Ra ngay kẻo tớ đem xiên bỏ lò
    Nhiều gà quá nghĩ cũng lo
    Thế H5N1 nó bò vào đây
    Này đi chích vắc xin ngay
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Vỗ tay khen chú Quang còi
    Tay mơ mà cũng đua đòi tán Phây
    Tán thì phải cưới liền tay
    Thưởng thêm cho chú một bầy bé bi (4 đứa)
    Chú Quang ơi, hãy cưới đi
    Dưng mà phải nhớ gửi bì pà con! he he
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Sếp cưa thư ký sao rồi?
    Đừng có bỏ dở cuộc chơi mà buồn
    Có lòng thì hãy cưới luôn
    Đùa nhưng thành thật, pà con quá mừng!
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Phiêu diêu một cõi ta bà
    đâu mà cứ la đà sắc - không
    Thế nhân yêu - ghét tại lòng
    Em đi từ độ nắng không còn mùa...
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Hỡi cô Tóc Ngắn Bắc Kỳ
    Ôi thôi cô đã làm gì thế kia?
    Bắc Nam cô nỡ chia lìa
    Kỳ đà cản mũi - cô ghê nhất Làng!
    Chọc ghẹo quậy phá tứ tung
    Gậy đây, ông đập cho sưng đít chừ!
    Bánh Tình nào có thừa dư
    Xe Duyên mấy chiếc mà cô cứ đùa!
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Sếp hàng rồi lĩnh phong bao
    Ăn chơi đập phá miễn sao đã đời
    Gà quay oánh chén tơi bời
    Không sợ dịch cúm Tóc ngắn ơi vô nào
    Mây có muốn nhậu thì vào
    Ứ chờ đâu nhé, phải nhào đến ngay
    Yêu cầu tiền sẵn cầm tay
    Tớ thu tạm ứng , gà quay xé liền
  9. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hình tựa là thiếu nữ
    Như cái tuổi mười lăm
    Mình cũng mến Phây lắm
    Thích được cùng thả thơ
    Tiêu diêu nơi sơn thuỷ
    Tiền chẳng có bao giờ
  10. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Nghe vẻ nghe ve
    nghe vè bổn hội
    Người già nhất đội
    Đích thị Kông còm
    Người thì còm nhom
    Sếp của thư ký
    Cặp mắt ti hí
    Minh tiến nhà ta
    Nghịch ngợm nhất nhà
    Là em Suýt lớp
    Cua gái như chớp
    Là bác người dưng
    Thấy quà là mừng
    Bắc kỳ tóc ngắn
    Khuôn mặt tươi tắn
    Là bé Tím đây
    Chủ quán ở đây
    Ngàn năm mây trắng
    Hiền hoà thầm lặng
    Về thăm núi đôi
    Lòng dạ bồi hồi
    Dã quỳ hát hát
    Thích ca thích hát
    Ban đơ rát nè
    Thi thoảng le nhè
    Là ông thần chết
    Hư thân mất nết
    Là mốt Kì lừa
    Thường hay đong đưa
    là Niu phây đó
    Nè nè nói nhỏ
    còn ai nữa không
    Thôi thì tớ dông
    ra ngoài quán rượu

Chia sẻ trang này