1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Phây ơi, cho tớ cái đùi...
    À, không. Phây hãy chia đôi bộ lòng...
    Tớ thì rất thích đi rong
    Chỉ hiềm nghe nhậu, tớ vòng lại ngay!
    Yêu sao cái món gà quay
    Thầm thì nói nhỏ: tiền đây, xé gà!...
    khà... khà...
    (P/S: đ/c nèo mừ rộng lượng đến độ vốt cho miềng cả một ngôi seo đỏ chóa ở bài trả lời Backy thế nhuể? Cảm ơn quá xá! Quá xã! Há há...)
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Kẻ chuyên đi ghẹo gái
    Thích ngồi ngắm các em
    Đùa cợt bao tình ái
    Với câu thơ rất mềm
    Con thì đầy cả đống
    Chữ cũng phải dăm bồ
    Là ông chủ cơ đấy
    Sếp cưa gái đến cừ.
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Mây muốn ăn đùi gà
    ƠI một câu lên nhé
    Tớ sẽ lột sạch da
    Không cả xương nữa hé
    Thích tớ cho cả lòng
    Thầm thì : tiền đã xong
    Đâu đây còn hũ rượu
    Mây có còn xiền không?
  4. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Em ra đi khi mùa kia tắt nắng
    Đâu kịp biết sự tình nhân thế
    Có lại chăng chỉ mỗi chữ tình
    Phiêu du nơi hồng trần cát bụi
    Lãng quên mọi kiếp sự đời đắng cay.
    Được gamai81 sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 02/08/2007
  5. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Gà con chạy lon ton
    Mái rơm rạ phơi đầy
    Đang yên bị phá bĩnh
    Tìm đâu chú giun đất
    Gà con cứ lùng xục
    Trống mắt nhìn maí rơm
  6. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Tui kê? mọi ngươ?i nghe
    Có chuyện na?y rất lạ
    Số nó la? như vâ?y:
    Chị na?y họ la? Điêu
    Phê đích la? tên húy
    Đây chính thị chị... gia?!
    Anh giai la?ng khơ? khạo
    Mây mưa chư?a bao tư?ng.
    Muốn cu?ng na?ng Phê lắm
    Thi? thâ?m lơ?i trăm năm.
    Tui nghe giật na?y mi?nh
    Cho nó la? chuyện lạ...
    Kha? kha?
  7. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Hóng hớt tí nhỉ,
    Ngày xưa bé có vôi ve
    Anh khen bé đẹp bé chê anh già
    Bây giờ bé ốm nằm nhà
    Vôi ve ko có bé già hơn anh
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà cứ tưởng... em yêu
    Em đâu có vậy, em kiêu nhất làng!
    Tìm chồng em mới lang thang
    Ra vào khắp chốn, hỏi han khắp người
    gà gật gật khắp nơi
    Trống toang toác cái cuộc đời của em!
    Chưa ra, em vẫn đi tìm.... Hu hu....
  9. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Viết tên em lên cát
    Tôi hôn lên một phát
    Ôi cuộc đời chua chát
    Chỉ toàn đất với cát
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chi kêu chuyện lạ
    Của em cu Sờ Mờ...?
    Người đâu mà nghịch rứa
    Lớn rồi, phải khác cơ!
    Em cu ơi đừng nghịch
    Đừng trêu chị Phê già
    xọn là lãnh đủ
    đầu một cái ca!

Chia sẻ trang này