1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Quên - nhiều lần đã cố quên
    Em - muôn đời vẫn là Em tuyệt vời!
    Sao mà nhớ quá Em ơi
    Được nghe Em nói, Em cười là vui...
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Đừng đánh đố nhau
    Hỏi câu quá khó
    Để rồi nhăn nhó
    Khỏi phải trả lời
    Nghe đồn khắp nơi
    Những là Thứ Sáu
    Lời hay quý báu
    Nói năng dịu hiền
    ...
    Dối - là chít liền! Hì hì...
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Nhớ - ừ thì cứ nhớ
    Mệt đừng có kêu nghe
    Lắm khi là tức chết
    Đấy, nghe đã sợ chưa?
  4. NooD86

    NooD86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau từ thủa thiếu thời
    Đâu đâu cũng có chúng mình với nhau
    Có tiền anh sẽ cưới em
    Mệt thì có mệt nhưng mà sướng vui đợi anh em nhé
  5. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chẳng là gì của nhau
    Phải chăng không duyên số
    Chán kiếp kẻ đến sau
    Đùa làm chi cho khổ
    Hỏi gì như đánh đố
    Khó như thể hái sao
    Thế chẳng biết thế nào
    Phây ơi đành lỗi hẹn
    Nghĩ thôi âu cũng thẹn
    Thôi đành thế mà thôi
    Âu cũng chỉ thế rồi
    Cũng chỉ là đùa cả
    Thẹn với lòng mình quá
    Với cả người ở xa
    Lòng dạ của đàn bà
    Mình nào đâu hiểu rõ
    Quá cũng là chuyện nhỏ
  6. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Sếp nói sao đành thế Sếp ơi
    Cưa em Tím biếc mấy bận rồi
    Thư tình đã viết lòng chưa ngỏ
    Kí gửi võ đài sóng cuốn trôi !!!

  7. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Thư đi tin lại bao ngày
    Ký em chưa duyệt tim này cho ai
    Cưa sếp em sắm cưa dài
    Sếp mà không chịu thì ...ai không còn

    Vào đây đùa tí
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Thế gian nhiều chuyện bùn cười
    vụ thư ký trêu ngươi sếp già
    Thế nên sếp nóng mắt mà
    Nào biết thư ký sẽ ra thế nào
    ?
  9. hoigi_dapnay

    hoigi_dapnay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0

    Hỏi giỡn hay thật vậy ta
    Sao Đâu rứa tà tà vậy thôi
    "Đáp" dăm bảy lượt lâu rồi
    Nấy ai mỗi ngả đôi đường sếp - tôi
    lính mới toe quảng cáo nick tí
  10. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Thư ký đang kiếm sếp già
    ký đâu dám chọc trêu nhà sếp đâu
    cưa ký đã sắm từ lâu
    sếp nào lạng choạng ký kưa đổ ầm

    Được thukycuasep sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 13/08/2007

Chia sẻ trang này