1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    Điếu Văn Khóc Mây
    Mây bay khắp chốn cùng nơi
    Gặp cơn gió lạnh, lệ rơi lạnh lùng
    Tai ương đến thật hãi hùng
    Nạn này là nạn cuối cùng hả Mây?
    Mất đi để lại nơi này
    Rồi đây cỏ mọc hoang đầy lối đi
    Ai buồn tủi, ai sầu bi
    Thương thì cũng chẳng còn gì cho nhau
    Mây giăng, mưa đổ, lòng đau
    Đến khi tình nặng, Trời đâu chiều người
    Giúp hồn Mây khỏi chơi vơi
    Tôi đem hương thắp, khấn mời tám phương
    Với lòng bi luỵ vấn vương
    Nào ai có lạnh thì nương khói về.
    ...........
    Giật mình chợt tỉnh cơn mê !
    hihi
  2. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    Mây đang ở vùng biển biếc
    Bận tối ngày chẳng để lại vần thơ?
    Sờ lên bàn phím ơ hờ
    Tim ai đang nhớ những ngày không Mây
  3. fatory

    fatory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    chào hết tất cả người tôi yêu
    mây gió đưa tôi đến nơi này
    lần trong nổi nhớ tôi quay lại
    nửa cuộc đời tôi thuộc nơi này
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua còn âu yếm
    Nay đã dỗi nhau rồi
    Say một trận cho biết
    Say cũng thấy đã đời
  5. anhnh11

    anhnh11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích thẩn thơ
    Thơ thơ thẩn thẩn
    Thẩn thẩn thơ thơ
    Thơ thẩn, thẩn thơ!
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mây lang thang chốn nào
    Đang lả lơi cùng gió
    Trôi xuôi về cõi nhớ
    Ở làng có người say
    Sài gòn mây có hay
    Chị ơi đừng uống nưã
    Face đỏ bừng như lửa
    Cứ bình tĩnh mà chờ
    Đợi lâu thì làm thơ
    Vài bài trong này nhá
    Hôm nay nơi xứ lạ
    Mây có sốt ruột không
    Về làng có người mong
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 19/08/2007
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn lắm đấy Mây ơi
    Ma men nó gọi nó mời nên đi
    Xó trời Mây nấp làm chi
    Gớm , thôi đừng tác đừng ti nữa nào
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Mây đã về đến đây rồi
    Về , tự nhiên hắt xì hơi liền liền
    Rồi nhào vô Box trước tiên
    Đây và đó cứ huyên thuyên... đã đời.
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đi đâu mấy bận nay rồi
    đâu đâu cũng thấy bồi hồi nhớ Mây
    về liền lại hỏi thăm Phây
    thế gian được mấy như Mây bây giờ


     
     

  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Đi ra rồi lại đi vào
    Hỏi han mấy lượt, chào nhau mấy lần
    Vợ con thì... (Vẫn độc thân!)
    Về xong, chân lại rần rần muốn... đi...

Chia sẻ trang này