1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Em bé nào khờ thế
    Nào lại bị Mây yêu
    Xấu ngoan hay đẹp kiêu
    Số anh Mây may nhá
    Thế bao giờ cưới ạ
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Hỏi chơi hay thiệt rứa Bắc hè?
    cũng ly kỳ lắm đó nghe
    Người đâu bỗng gặp, như sét đánh!
    Ta đứ đừ say, cứ lè nhè...
    Không biết nay mai rồi có được
    Đồng sàng - đồng mộng, sướng hả hê
    Ý trời đã định, không nên cãi
    Cưới hỏi liền tay, rước rước về...
  3. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho duyên nợ sớm thành
    Mừng đôi bạn trẻ bén duyên ngọt bùi
    Hai bên nếu đã thuận lòng
    Bạn bè xin đến hội hè góp vui.

  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Giá như biết tình yêu "đương đại"
    Rẻ rề như cỏ dại, cho không
    Bất bình cũng vẫn dặn lòng
    Ngờ đâu tình lại long đong thế này...
    Răng lại cứ trêu mây, ghẹo gió
    Lại còn loan tin nọ điều kia...
    Trù người cho sớm chia lìa
    Ẻo uột mấy chữ, lia thia mấy vần...
    Mây là kiếp "phù vân" muôn thuở
    Rứa nên đành dang dở cùng ai...
    Hỉ nộ ái ố... trôi dài...
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Ăn sạch đọi, nói lựa lời
    Nói năng phải chọn mặt người chứ em?
    Lung nghịch quá, tớ..., e hèm...
    Tung cho một chưởng là lên Thiên đàng! Hì hì...
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Mời người hãy cứ tự nhiên
    Bạn bè tứ hải..., chẳng nên rụt rè
    Gieo câu, gặt ý... hả hê
    Vần vèo tuỳ chọn thoả thuê, cứ mần...
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Thất kinh. Quả thực là thất kinh!
    Bại trận nào đau bằng... bại tình?!
    Trở tay không kịp, đành ôm hận
    Về xin làm đệ của Lưu Linh.
    em Gà Mái răng lạ rứa?
    Chúc chiếc nghe như dẫm phải đinh!
    Mừng là mừng cái thân thoát được
    Chi chít "hoa tay" mọc khắp mình!
  8. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ ai viết nghe lạ quá
    Này Mây sao nỡ buông lời sàm
    Viết sao ý tứ như thô thiển
    Bậy thế Làng Đùa có tha không ?

  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ ai viết nghe lạ quá
    Này Mây sao nỡ buông lời sàm
    Viết sao ý tứ như thô thiển
    Bậy thế Làng Đùa có tha không ?

    [/quote]
    Cũng là một kẻ thích đùa
    Chỉ trêu chú em tí tẹo
    Là phùng má lên để ghẹo
    Đùa trêu chú ấy xem sao...
    Ấy là một bậc anh hào
    Là một trang Nam tử hán
    Với câu câu đùa, đâu ngán
    Bế em về - có phải không?
    Đa cảm chi cho mệt lòng
    Tạ lỗi vì lời sàm sỡ
    Bác đã có lời nhắc nhở
    Công này xin tạc vào tâm
    Đã đành tuổi đã quá băm
    Có mỗi trái tim cô độc
    Lời hay nên tớ phải học
    Nhắc người, hãy cứ ghé chơi....
  10. vinhlangtu83

    vinhlangtu83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Gieo chút tình duyên giữa làng đùa
    Vần thơ trêu ghẹo chẳng hơn thua
    Đùa với Phây Mây cùng Bắc Tím
    Vui vẻ thôi mà chớ ghanh đua

Chia sẻ trang này