1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Gieo chút gì thế bạn
    Tình duyên á ? Vào đây
    Thì tớ sẽ vỗ tay
    Được thêm nhiều bạn mới
    Chứ bạn vừa mới tới
    Đừng ngần ngại phân vân
    Gieo tình - ừ hay lắm
    Thơ hãy cất để dành
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    "Việc ngày mai cứ để mai hãy lo" - Câu nói của Scarleft O'' Hara trong tác phẩm "Cuốn theo chiều gió"
    Việc của thế gian cứ kệ đi
    Ngày ngày tháng tháng cứ qua đi
    Mai em chẳng phải là em nữa
    Cứ mặc thân mình gió cuốn đi
    Để ko còn phải lo chi nữa
    Mai dẫu ra sao chẳng sợ gì
    Hãy tin vào chính mình là đủ
    Lo mãi làm chi tuổi xuân thì
  3. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    nick do la anh đấy bắc
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Sếp lâu mới ghé vào làng
    Sờ pam chút đỉnh vội vàng té ngay
    Mà anh Mây Trắng ngủ ngày
    Đâu hay việc ấy, Sếp bay mất rồi

     
     

  5. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
  6. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    Cũng là một kẻ thích đùa
    Chỉ trêu chú em tí tẹo
    Là phùng má lên để ghẹo
    Đùa trêu chú ấy xem sao...
    Ấy là một bậc anh hào
    Là một trang Nam tử hán
    Với câu câu đùa, đâu ngán
    Bế em về - có phải không?
    ......................................................

    lời đỡ của bác Kông
    Mây kia còn dám phiêu bồng với ta.
    Cùng cho nắng cả mưa ngà
    Lấp vào trong gió những điều ưu tư
    Mặt cười rạng rỡ phương phư
    Trời xanh hối tiếc, má đào ngẩn ngơ
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ặc ... ặc ...
    Tắt đèn gianh ngói giống nhau thôi
    Điện sáng lên mới ối zdồi ôi
    Toàn là một hồn 5, 7 nick
    Tập tành thơ phú rõ dở hơi
  8. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    gieo một lần đắm đuối
    thơ vội không xếp vần
    thì thôi, tình "củ chuối"
    được một lần vòng vo
    gieo chút mà ...đã lo
    tình không rồi...tình có
    thì thôi lời đã lỡ
    thua tình ta còn...thơ. hihi
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Gieo hạt nhớ vào thơ
    Thơ nẩy mầm tha thiết
    Rồi người đi biền biệt
    Lại thấy hanh hao mùa...
    Gieo hạt tình rất xưa
    Tình ngủ quên từ độ...
    Gieo mùa hoa cỏ nhớ
    Sao gặt về đắng cay?
    Cho lòng thôi đắm say
    Mọc rêu từ kiếp trước...
    Chúng ta chưa hẹn ước
    Mình anh vẫn âm thầm
    Thành ra, gọi tri âm
    Đôi bàn tay cứ vẫy...

  10. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Gieo một lần rồi nhớ
    Thơ thẩn mãi trong lòng
    Được trời xe duyên đẹp
    Tình sẽ cất cánh bay.

Chia sẻ trang này