1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Bại trận trở về em không biết
    Tình yêu bác cũng lắm gian nan
    Thì thôi hãy tu thêm chút nữa
    Gắng đợi lần sau sẽ báo thù
    Phục lắm danh mây trắng
    Thù này nhất định sẽ không tha.
    Hihi, nếu ghép các chữ đầu của bác lại, em sẽ có 1 câu là: "Thất bại trở về. Chúc mừng em" đấy vì Chi là tên của i''em mà
  2. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    gieo câu thơ nhẹ lay
    hoài thương người năm ấy
    chưa trọn một lần say
    được một thời mê mải
    thơ ơi, thôi mồ côi
    mình ơi, tình bảng lãng
    đơn sơ in dấu hài
    côi cút chiều năm ấy... tự nhiên than thở ghê ri trời!
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Vào làng này chỉ đùa mà thôi
    Đây đó chớ tưởng thật thì toi
    Tớ chuyên đùa nghịch chuyên ném đá
    Dạy bà con cách giỡn sập trời
    Gieo vần trong ni thì cũng hay
    Tình gieo vào nữa mới thiệt say
    Nè mây mà nhát thì chạy trước
    Mây nào - tớ cũng thổi là bay
  4. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    Vào làng này chỉ đùa mà thôi
    Đây đó chớ tưởng thật thì toi
    Tớ chuyên đùa nghịch chuyên ném đá
    Dạy bà con cách giỡn sập trời
    Gieo vần trong ni thì cũng hay
    Tình gieo vào nữa mới thiệt say
    Nè mây mà nhát thì chạy trước
    Mây nào - tớ cũng thổi là bay
    dạy gieo tình, dạy mấy duyên?
    xong xuôi một khoá lấy tiền tớ chăng?
    thì đây học trò khó nhằn
    nhớ ...thương một tí cho hăng say cùng(hihi)
    gửi cô dạy môn...lạ lùng
    tình duyên trắc trở cô đền được không?
    vào đây nhắn với má hồng
    mây thương tóc ngắn mần răng bây chừ??
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mây buồn bay dọc bay ngang
    Lang thang khắp mọi xóm làng mây ơi
    Bạt gió mây mải rong chơi
    Ở đâu có bóng dáng người mây yêu
    Trên tầng cao xanh thẳm chiều
    Trời như cũng biết đùa trêu mây à
    Gửi tình cho gió bay xa
    Tình như cút bắt như là ú tim
    Vào đây tìm kiếm thử xem
    Đó đây có rất nhiều em dịu dàng
    Chắc mây sẽ hết bay ngang
    Đời mây sẽ hết lang thang gieo tình
    Mình một lòng đợi đinh ninh
    Tiêu dao ngày tháng có mình có ta
    Khip khip... Viết một hồi chả biết mình viết gì nữa
    Thôi chuồn ngay, không dám đọc lại
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Bắc Kỳ Tóc Ngắn em ơi
    em có phải thuộc nòi... tình chung?
    Biết nhau mấy bận tương phùng
    Nói năng dẻo quẹo cho lòng... cuốn theo
    Tiếng rằng thi phú thì... gieo
    Yêu thương thì... gặt, thì đeo suốt đời.
    Thì trong bổn phận làm người
    Mây trời, cá nước, hoa trôi, **** vờn...
    Cũng đành, đâu tính thiệt hơn
    Sẽ yêu như thể cô đơn chín mùi
    Xin thề, chỉ có em thôi (!)
    Liều thêm một cuộc với đời xem sao
    Một lần yêu - một lần đau
    Phen này thì quyết bạc đầu mới thôi!.....
    ...
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Em về chốn cũ một mình
    Chẳng hay rêu mọc ngõ tình. Trượt chân
    Dại em nhận dại, chẳng cần
    Nói yêu rồi phải sa chân với tình
    Tiếng yêu lỡ thốt một mình
    Yêu người người trả lại tình. Ngẩn ngơ
    Nghe đời thành cõi hoang vu
    Xong tình xong cả những ngơ ngẩn sầu
    Mây trôi lang bạt chốn nào
    Lại đây mà uống chén đau mây này
    Muốn say tình chẳng được say
    Liều em tự rót cho đầy nhớ nhung
    Thành hai kẻ lạ dửng dưng
    Mưa rơi chốn cũ lòng rưng rưng buồn
    Ui chà, răng mình sến dữ rứa hè
  8. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    ...Cho thắm thiết, cho mặn nồng em nhỉ
    Dù ngày mai ta có thể chia tay
    Có thể buồn, có thể hận, và say...
    Hóa thạch hết những ái ân ngày cũ...
    Thành quách xưa rêu phong giờ đã phủ
    Mưa không mùa và nắng cũng không mùa...
    Thì có bao giờ ta về được... ngày xưa
    Ta - mắt thịt người trần như bao kẻ
    Cũng cơm áo xôn xao giữa cuộc đời muôn vẻ
    Nguyện giữ nguyên lành một đóa môi yêu
    Cho dẫu qua bao nắng sớm mưa chiều
    Vừa vặn hết, nếu lòng ta vẫn thật
    Lòng đã chọn một lần và duy nhất
    Em hãy yêu bây giờ..., mai có thể chia tay....
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại xinh thế
    Nhiều anh theo thế này
    Mây gió cũng phải say
    Quá trời người muốn chết
    Vậy nên em hổng biết
    , anh đang làm thơ
    Em cứ việc làm ngơ
    Không cần em nhung nhớ
    Đấu trăm thằng - chả sợ
    Lại run rẩy trước em
    Em có giấc mơ êm
    Về là mơ anh đấy
    Ngủ đi em để thấy
    Đây - anh chỉ cần yêu

Chia sẻ trang này