1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ối giời , các bác bỏ thế này thì tớ cũng bỏ nốt cho nó gọn
    Buồn
    Như
    Ly
    Rượu
    Đầy
    Không

    Ai
    Cùng
    Cạn
    Thế là xong, từ giờ cứ gieo thế này cho gọn. Đỡ phải nghĩ, phải đọc nhiều
  2. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ anh có ý tưởng thế này cả nhà có ủng hộ không nhé :
    Người làm bài sau phải gieo vần trả lời bài trước hoặc nối theo vần của bài trước . Có thế mới tránh được chuyện loãng chủ đề . Gieo vần đùa chơi giờ đây đã trở thành sân chơi chung của cả làng Đùa thiết nghĩ cũng nên có luật chơi cho nó hoàn thiện hơn mới được .
    Bà con thấy thế nào thì góp ý đi ạh !
    Gieo vào lòng anh một ý thơ
    Vần em bay bổng tứ đu đưa
    Đùa trong tình ái em nào dám
    Chơi cùng bạn thơ anh hằng mơ...
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    He he he Sếp với anh Còm làm em nhớ đến chiện : Ở đây có bán cá tươi
    Ở trong này gieo vần đùa vui
    Đây đó bà con vẫn vào chơi
    Có phải bệnh viện đâu mà cắt
    Bán chữ thì mới cần bán đắt
    Cá là anh mây nhăn răng cười
    Tươi như là một con cá tươi
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác Còm ơi, cứ để cho cái to phịch này phờ ri đê, nhiều thứ phải quá rồi, gờ còn mỗi cái này cũng phải thì tẻ lắm
  5. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Có một người đa đoan lắm
    Khi không, trở chứng theo mùa...
    Nắng thì hái cài lên tóc
    Khuya về đêm tặng sao thưa
    Chưa đi hết mùa nông nổi
    Lên xuống một mình bơ vơ...
    Mà vẫn ôm lòng đợi ai
    Một đi không hề trở lại
    Loài phù du ấy... tóc dài
    Hoa vàng ngỡ rằng nở mãi
    Chợt thành phù du tóc ngắn
    Tím tái, và dần tàn phai....
  6. lehailam

    lehailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hoa đêm chưa nở đã tàn canh
    Đã nghe chim hót ở trên cành
    Héo hon tâm hồn vì thương nhớ
    Rồi lại tự buồn với cô đơn
    Sao người cất bước đi xa mãi
    Buồn ngập lòng tôi tháng ngày qua
    Quá xót xa cho sự cô đơn đó
    Đi 4 phương trời hưởng tự do
  7. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đây lặng lẽ mưa ngoài phố
    Buồn về man mác cõi hư vô
    Móc ra điếu thuốc quăn từ thủa
    Cống rảnh rêu phong, khói ngẩn ngơ
    Ngửi mùi khét thuốc ơ hờ nghĩ
    Chơi chán cõi trần .. có tiếc chi
    Ngửi mùi hương mới, mùi hoa sữa
    Xong rồi đứng dậy vẫn say sưa
    Mới đây kỷ niềm tràn qua ngõ
    Thấy lạnh tâm hồn, kiếp cô đơn
    Sự thể anh hùng lúc thoái lui
    Đời này khô khốc như que củi
    Thối hoặc thân mình lúc cháy xong
    Tha đời tôi hỡi, hỡi ông trời.
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Tôi là ai? Là ai? Là ai?...
    Ơi câu hỏi siêu hình của muôn đời... Triết học!
    Đừng thóc mách với ta rồi lại âm thầm khóc
    Tuyệt vọng hay tuyệt vời cũng chẳng cách xa nhau!
    Vọng điều gì mà chong mắt đêm thâu?...
    Lô Thủy đang khuyên bằng lời của Trịnh: Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!
  9. lehailam

    lehailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ mãi là trẻ con nhé
    Cười đùa vui vẻ với nắng xuân
    Đi đến mọi nơi chốn hồng trần
    Nào Phải ai cũng vậy được đâu
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    lễ người tấp nập vui chơi
    ở đây ta chẳng biết nơi vui nào
    nhà thì bốn vách tường cao
    sờ pam chút chút rồi vào ngủ say


     
     

Chia sẻ trang này