1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    ÔI thế là qua rồi mấy ngày nghỉ
    Buồn ghê cơ mai lại phải đi làm
    Ngủ chẳng đã , chẳng còn say bỉ tỉ
    Quá chán đời, ta cứ muốn đi hoang
  2. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Quá chán đời, ta cứ muốn đi hoang
    Chán yêu thầm muốn một miếng giữa làng
    Đời con gái chỉ mong người trèo lái
    Ta bộc bạch nào ai hiểu ta đây ?
    Cứ hờ hững lờ đờ nước hến
    Muốn yêu người sao chẳng nói một câu
    Đi lặng lẽ gieo vần nuôi ý nguyện
    Hoang phí tháng ngày thêm tủi phận bấy lâu....

  3. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG chán đời cũng cứ đi hoang
    DÁM đi hoang đâu phải vì yêu
    ĐÂU phải vì buồn tình mà mới đi hoang
    CỌC còi cái thân ta đó
    CHỈ là một chấm giữa làng
    ĐI hoài chưa biết cuối làng là chi
    TÌM trong bốn bể làng đùa
    TRÂU đâu chẳng thấy toàn là cọc không.
    THÔI thì lại cứ hoang đi.
  4. ghet_cai_thai_do

    ghet_cai_thai_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác làm thơ hay quá. Bác nao có thể dựa vao các nick của em để tặng em 1 pài được hok. Thank các bác trước nhé. "Ghét cái thái độ" chứ hok phải là "Ghét cái thai đó" nha
  5. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    ghét sao nói mấy cho vừa
    cái thời oanh liệt nào chừa chỗ nao
    thái khoanh cục giận thôi nào
    độ vài ba bữa lại vào sờ pam
    làm 1 bài cho Hoanghontimbiec85, cho 3 ngày lơ lửng trên cột
  6. ghet_cai_thai_do

    ghet_cai_thai_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    CŨng được đấy!!! còn bác nào làm nữa tặng em hok
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Mod [nick]Kylua[/nick] buồn như rứa thì cũng chưa ăn thua, buồn như tớ đây này:
    Ngồi một mình quá thảnh thơi
    Buồn tình nhớ lại trò chơi thuở nào?
    Móc tay em, tớ thì thào:
    Đít cô chuồn ớt ngửi vào rốn chơi
    Ngửi rốn rồi sẽ biết bơi!
    Chơi ngu. Em khóc đã đời một phen!
    Ai rồi cũng phải lớn lên
    Ngờ đâu xinh đẹp là em bây giờ!?
    Đít cô chuồn ớt thuở xưa
    Thối rữa cùng với ngây thơ ngày nào?
    Chao nghiêng dáng đỏ bờ ao
    Ơi cô chuồn ớt năm nào vẫn bay?
    Là cô thì tớ hỏi này:
    Buồn không nguyên cớ như vầy là? yêu?!
    Hì hì...
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cười như... nghé đấy thôi
    Cười cho mấy cái sự đời tréo ngoe
    Đó đây ong **** ê chề
    Thôi ta nhặt đại, tha về mà chơi?
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tím biếc hoàng hôn tận cuối trời...
    Leo lên leo xuống cũng rã rời...
    Cột chặt cái buồn nhoi nhói lại
    Rồi cứ tha hồ mà rong chơi!...
    hi hi...
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sao lại nhớ thế này
    Nhớ từ bữa trước nhớ lây tới giờ...
    Phê lòi mắt vẫn thả ... thơ
    Quá yêu em, lại giả vờ... hổng yêu!

Chia sẻ trang này