1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    @ Đồng chí @ghet_cai_thai_do : Tặng cho đồng chí cả hai pài lun nhá:
    1.
    Ghét cay ghét đắng một người
    Cái mặt vẫn cứ nói cười như không!
    Thái quá - xôi hỏng bỏng không
    Độ yêu vừa phải thì lòng mới phê?.
    2.
    Ghét ghê cái lũ Sở Khanh
    Cái thai vừa tượng đã nhanh chân chuồn!
    Thai vô thừa nhận, cũng buồn
    Đó gương tày liếp, soi chung gái Làng?_________________________________
    Thôi, đ/c đừng có vào rồi lại cảm ơn suông hoặc lại gào lên còn ai nữa nào. Hai lần sì - pâm roài đấy. Muốn cảm ơn mọi người thì đ/c cũng phait "Gieo..." đấy, biết chửa?
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Mây vẫn luôn đùa như vậy
    Thì cũng chả sao , tỉnh dậy là xong
    Nhớ nhiều cũng giấc mơ hoang
    Gió mang đi hết , thiên đàng còn đâu
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi 6X đó à
    Nói thì già giặn nhưng mà rất duyên
    Hay thả thơ trêu chị em
    Thế là nhất bác , chắc còn trẻ lâu.

  4. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Có cô gánh nước đầu làng
    Ai thuê thì gánh ai nhờ thì thôi
    Nhớ hôm mới gặp em cười
    Đến đau tim mất nụ cười của em
    Em cười như thể mình quen quen là...
  5. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Gà nhà đã được hai năm
    Mái tơ một lứa xinh thật là xinh
    Đi tìm trống để sản sinh
    Đẻ được trứng vàng mừng gieo cả làng
  6. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Bê tha nhất làng là anh họ Chí
    Mờ mờ tỏ tỏ đã dzô cái nào
    Vê vê gấu áo anh cười
    Một dzô mừng anh có Nở
    Ơi mà còn thiếu rượu ngon
    Gà thì cứ chạy quanh làng
    Mái trống đâu đấy cũng khoảng trăm con
    Còn con gà bé anh dành lứa sau
    Zin zin cũng đủ anh dùng
    Đó ai có thích thì sang đây nào
    Được gamai81 sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 06/09/2007
  7. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Ý quên em còn có việc muốn thưa.
    Thưa anh mây trắng cùng "mem" gieo vần
    Từ khi nhập hội làng đùa
    Em gà đã có rất nhiều niềm vui
    Thể theo cái lối vui này
    Em xin mạn phép mở thêm làng vần
    Nó nằm cũng ở gần đây
    Là chuồng em đó hội gà Hà Nôi (.)
    Kính mong anh chị khắp nơi
    Giúp em gà mái được nguôi ngoai nào.
    -----------------
    Dạ vâng tình hình là thế này ạ. Em tham gia vào hội những người thích đùa & là dân thường trú ở quán nhỏ Gieo vần đùa chơi đã được một thời gian. Được giao lưu học hỏi các anh chị, bạn bè gần xa em rất vui. Em cũng muốn mấy gà nhà em có được niềm vui như em nhưng khổ nỗi mấy gà này lại cứ hay e thẹn sợ tài hèn sức mọn sang đây làm vần của mọi người lại nhảy nhót lung tung. Thế nên em chẳng còn cách nào đành xin phép anh mây trắng cho em làm đại lý hay văn fòng đại diện của quán gieo vần ở bên chuồng gà có được ko ạ? Em sẽ sang đó cố gắng đào tạo để mấy gà nhà em mạnh dạn hơn rồi thì cùng phấn đấu đưa hội quán gieo vần ngày càng phát triển hơn.
    Còn em dù vui duyên mới (nếu được anh mây trắng đồng ý) cũng ko quên nhiệm vụ vẫn sẽ thường xuyên sang đây thăm hỏi các đại ca, các sư tỉ, sư muội.
    Như thế có được ko ạ? Xin các sếp cho ý kiến rồi ký & cộp dấu củ khoai để em biết nhé.
    Em xin chân thành cảm ơn trước, khi nào có tin vui sẽ mời mọi người cùng Giờ thì em xin fép đây.
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay đẹp quá
    Ơi chị gà mái nhỏ
    Mình béo mượt như tơ
    Muốn gieo vần làm thơ
    Thành một bài cục tác
    Cáo vô cùng kinh ngạc
    Quá phục tài của Gà
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    MÂY xanh , mây tím , mây hồng
    CÓ bao nhiêu gió để bồng mây bay
    CHO trời một thoáng heo may
    GÀ gật đôi mắt chiều nay nhuộm màu
    ĐẺ rơi một mối tình sầu
    TRỨNG yêu chưa nở đã sâu mất rồi
    KHÔNG còn tình nữa tình ơi
    MÂY bay muôn dặm bỏ rơi trăng tàn.
  10. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Ối mùa thu đang tới
    Em thích thu không nào
    Tha thẩn trên đường vắng
    Cho gió vờn tóc em
    Chị mây cũng dừng lại
    Đi chậm hơn mọi ngày.
    Mà em thì cứ bước, bước hoài như không hay
    Tặng tóc ngắn thêm cho đẹp nè.

Chia sẻ trang này