1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Dạ em đây chị, cái ảnh này là lúc em đang đi kiếm thóc ở Đường Lâm hôm 11/8 vừa rồi
    [​IMG]
    Còn đây là lúc em đang chạy xuống Hạ Long đổi gió hum 18/8
    [​IMG]
    Còn chị cho em ngắm new face với để có gì ra đường em còn bít ma` chào hỏi chứ
  2. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh mây trắng & cả nhà,
    Sau khi được sự đồng ý của anh Mây & chị Face đã tạm lắng cơn ghen. Hum nay lại được ngày thiên thời địa lợi nhân hoà nên em gà mái này đã chính thức mở chi nhánh của GVĐC bên nhà Gà HN. Nếu anh chị có rảnh thì thỉnh thoảng ghé qua tệ xá của bọn em chỉ giáo thêm nha. Điạ chỉ chi nhánh nhà mình đây ạ:
    http://www8.ttvnol.com/forum/81hn/963731.ttvn
    Em rất mong chờ được đón tiếp anh chị tại nhà ạ
    Xin một lần nữa cám ơn mọi người
  3. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    gà mái nhà ai cũng béo hè
    đi đi đứng đứng chẳng ngơi chân
    kiếm chàng nào đấy, cô gà nhỉ?
    thóc chứa đầy bồ? hay "trống tân"?
    Đường xa vạn dặm đường hạnh phúc...
    Lâm thâm mưa đổ được mấy lần?
    yêu nàng gà mái chẳng nói ra
    thương chi cái dáng tựa hiên nhà
    tôi đêm ngày nhớ, tôi mơ mộng
    hoá chút niềm riêng gởi xôi xa
    thành chăng một chút tình cô lẻ
    hâm giấc mộng con chửa nên tờ
    đợi em đã biết là vô vọng
    người thóc bồ kia em thấy chăng?
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tu chưa trọn kiếp đã ra đời
    Hú gọi môn đồ ở khắp nơi
    Sợ vướng vào trong tình khổ lụy
    Vợ con thôi hãy phú cho trời
    Đấy những mong đây bầu với bạn
    Mà mồm với miệng cứ khơi khơi
    Phải chi kiếp trước tu cho trọn
    Không vướng bụi trần, mặc sức... chơi...
    Tui hiểu thơ ông là: đến nay ông vẫn chưa yêu được người ông lấy!
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Rượu tri kỷ, Thánh hiền đã dặn
    Ngon thì là cái cặn cũng ngon!
    Không hề tính toán thiệt hơn
    Có bao nhiêu, rót cạn hồn bấy nhiêu!
    Bạn cùng ta liêu xiêu chứ nhỉ?
    Hiền tài là nguyên khí Quốc gia!
    Không hiền tài cũng... ra ma
    Mua vui cũng được vài ba chén nồng!
    Không tri thức, cũng không lý tưởng
    Phải làm người ngất ngưỡng men say!
    Không mong, đêm cũng rượt ngày
    Tiền tài danh vọng như mây cuối trời...
    Không say thì cố gượng cười
    Mua vui đắp đổi cho tươi nỗi buồn...
  6. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thơ chưa ráo mực rơi ngòi bút
    Tới lúc đêm thâu hết chén thù
    Rồi ta về ngõ lòng sâu hun hút
    Lại nghĩ mĩnh chiếc bóng vẫn vô tư
    Thơ cứ đến và cô đơn cứ tới
    Đi đi thôi những phiền muộn muôn đời
    Thôi ta biết nếu sầu vương thành tửu
    Cho Làng đùa trăm gã cũng ngập trôi
    Cái tâm tư chẳng khác kẻ đơn côi
    Hẹn hò mãi để tương tư vô hạn
    Tớ với mình hai đứa chỉ một thôi
    Phi xa mãi để gần thêm mãi mãi
    Tới một ngày đi xa ta nhìn lại
    Liền sau mình, gánh nặng quá nàng thơ
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0

    Có một ngày em bỗng nhận ra
    Ai cũng nhớ về mối tình thời trẻ
    Hiểu được nhau đâu phải là điiều dễ
    Thơ ngọt ngào nhưng bỗng hóa vu vơ
    Tu ngàn năm vẫn vương chút ngóng chờ
    Không quay lại được những ngày hoa mộng
    Có trăng sao và hồn nhiên rung động
    Mây luôn hồng và giõ mãi hoan ca
    Hiểu được rồi thì đã mãi chia xa
    Thôi đành cất vào hành trang kỉ niệm.
    Được new_face sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 12/09/2007
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chị Fây ghen đấy à
    Gà mái tơ lông mượt
    Trông đầu đuôi rõ mướt
    Thịt chắc chắn là ngon
    Rất béo và rất thơm
    Ngon nhất phao câu nhá
    Anh Mây thích gà quá
    Mây tan luôn thành mưa
    Muốn gần gũi sớm trưa
    Hóa thành con cáo mập
    Cáo rình mò Gà khắp
    Luôn quẩn quanh đuôi gà
    Cả lúc ngủ cũng mơ
    Đời gà trong mõm cáo
    Chị Fây buồn ảo não
    Face ủ mặt chau mày
    Ghen không ớt cũng cay
    Đứng như trên gai nhọn
    Ghen không tiêu cũng nóng
    Ngồi như trên đống than

  9. quantrahoa

    quantrahoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mây rụng ướt xóm làng
    Lại mủi lòng cô bé
    Muốn ru tình ngủ lang
    Có ghen thì mới hiểu
    Cả nghĩ lệ tuôn tràn
    Đôi đường sao khó bước
    Cơ duyên sắp vỡ tan
    Mà lòng ai gian dối....
  10. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Hiểu thơ ngọt là nhâm nhi trái ngọt
    Được lòng em thì cay mắt nàng yêu
    Em như trái ngọt thơm nhiều
    Đâu đây ong mật sớm chiều chọc châm
    Phải không em cứ thầm yêu trộm nhớ
    Là mê say là thơ thẩn đâu đây
    Điều này ai hiểu ai hay
    Dễ chi anh dám tỏ bày ai thương ?
    Thơ em anh uống hương em mặn
    Ngọt mắt em lườm ý em thanh
    Ngào ngạt hương thơ em gửi gắm
    Nhưng ngại nàng yêu anh chối quanh
    Bỗng một ngày tình anh thành phép lạ
    Hoá những giọt sầu nên bức tranh thơ
    Vu hồi bại trận tình dang dở
    Vơ mấy câu em gieo dăm tứ ngu ngơ...

Chia sẻ trang này