1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Thả chút hồn thơ để bớt... khùng
    Chữ nằm, chứ đứng... cứ lung tung
    Gieo câu, gặt ý... mong người hiểu
    Vần vèo tuỳ chọn chớ bâng khuâng
    Cốt sao thiên hạ vui là chính
    Để biết riêng ta một tấm lòng
    Vui nữa người ơi, đời mấy tẹo
    Đùa trêu nghìn trận cũng như không.
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chúc cho làng xóm được yên vui
    Mọi nhà no ấm, nụ cười tươi
    Người người hạnh phúc vui duyên mới
    Ngày tháng tương lai nét rạng ngời
    Chủ tớ từ nay thôi phân biệt
    Nhật nguyệt chiếu soi sáng cuộc đời
    Bình minh xoá đi thời u tối
    Yên ả, thảnh thơi ngẩng mặt cười
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Tớ hỏi thật là Mây Trắng ơi, ấy có phải thi sĩ không vậy. Sao thơ của ấy chuẩn thế. Đường ra đường , muổi ra muối
  4. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Vội tưởng người là thi sĩ Mây
    mồ hôi hột thơ quá hay
    Kiếm dăm câu chữ chơi cùng Trắng
    Tiền trảm hậu tấu cứ thẳng tay
    Lặng lẽ làm thơ Phây gửi lên
    Lẽ thường một đoạn cũng tuyệt thay
    Tiêu luôn bao nỗi hờn ghen cũ
    Hết vốn rồi Phây sờ pam ngay
    Được kongcom sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 08/07/2007
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm thơ kém, tớ biết rồi
    Thích thì thả đại mấy vần thôi
    Sì ra tí khói không lại bảo
    Pam mãi không thơ, chán mớ dời
  6. BBSieuQuay5

    BBSieuQuay5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Hãy thề đi anh,những lời kia
    Buông ra ko fải chỉ để đùa
    Tha cho em với,tâm hồn trẻ
    Em chỉ mong mỏi 1 tình yêu
  7. BBSieuQuay5

    BBSieuQuay5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Đã nói rằng anh hãy quên em
    Bảo rồi sao lại chả chịu theo
    Đừng yêu em nữa,tình đã hết
    Yêu ngkhác đi,tha cho em
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Kiêu quá em ơi, sắp ế rồi
    Vừa manh vừa chập thế em ơi
    Thôi thì cứ yêu vài bữa tạm
    Chứ chẳng mong yêu cả cuộc đời...
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng buồn đâu. Chỉ ngại: Tiền...
    Đã nhiều người bị nó bẻ xiên
    Chán đời lắm kẻ quay ra... khóc
    Học mãi cho nhiều cũng hóa điên!
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đêm trăng mênh mang
    trăng dải ánh vàng
    mênh mông biển hát
    mang một niềm riêng

Chia sẻ trang này