1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau quyến luyến đôi câu
    gỡ rối đôi sợi dây sầu vương mang
    làm sao hết được ngỡ ngàng
    chi mà vội thế, mơ màng khi say
    biết đâu duyên số sau này
    có thêm chữ nợ ắt ngày se tơ
    duyên thời chỉ độ chơ vơ
    gì mong gặp gỡ ngẩn ngơ vương sầu
    nơi đây câu chữ muôn màu
    này đây yến nhạn có nhau sớm chiều
    thi thơ ý tứ hơi liều
    vị hương nhân thế liêu xiêu cõi lòng
    há chi gặp gỡ trông mong
    chẳng nên duyên lại xoay vòng tình kia
    hơn mây hợp chút chia lìa
    sao ai nghĩ thế chuốc phiền gầy thân./.

    [/quote]
    Này gửi tình vào gió
    Đây anh vẫn mong chờ
    Yến theo đàn về tổ
    Nhạn hờ hững bơ vơ
    chăng là tình ảo
    biết nhau vài vần thơ
    Bao nhiêu sớm tỉnh giấc
    Mong hoài một chiều
  2. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn nuốt trọn đêm dài
    Quá phê một tý thách tài ngủ ngon
    Đếch ngủ thì chẳng có con
    "Làm" thêm phát nữa cho son khoẻ mừ (son = con trai, tiếng E, chả biết có đúng không)
    Thơ thì cứ phải từ từ
    Nữa thì cơm nát lại nhừ như tương
    Được cadic33 sửa chữa / chuyển vào 04:47 ngày 17/09/2007
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Gọi người, xin chút lãng quên
    Sao người lại tặng một đêm... quá dài...?
    Chả cần biết đúng hay sai
    Được quên người để... một mai... nhớ người...
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Vậy ư, "thơ" quá khó mần?
    Thì ta mần đại văn vần chứ sao!
    Làm chi mà cứ kêu gào
    Thinh không cũng vỡ, lao xao Làng Đùa...
  5. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì ghé quán thơ vui
    Cho bậc hậu bối được lùi ra sau
    Em đây dẫu chẳng tài cao
    Làm thơ, là tập, làm sao bằng người
    Thơ kia, suy nghĩ cũng lười
    Nhé đừng cười nhạo, đừng cười mặt mo
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Gieo chữ, gặt câu... cũng là đùa
    Vần vèo ngang thẳng... giống như... cua
    Thỏa sức mà gieo, mà gặt nhé!
    Mái - trống ghẹo nhau, cười búa xua!
    Ha ha...
    (Các Tiền bối, Hậu bối của làng đang xôn xao rằng .. tại sao Làng chán thía?! Còn mình, chả phải tiền bối, chả phải hậu bối mà là đang bối... rối! hic....)
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0

    Mây không tiền , chẳng hậu
    Đang lơ lửng giữa dòng
    Bối rối mớ bòng bong
    Rối như là canh hẹ
    Ai có lòng khẽ khẽ
    Vào tâm sự cũng đi
    Gỡ cho mềm mọi nhẽ
    Không Mây quên lối về
  8. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào mò mẫm vào đây
    Này đây cúi xuống, chào thầy mày chưa
    Quậy thì cũng phải vừa vừa
    Quá! Thì cũng phải để chừa cho tao (quậy với)
    Em gây lắm sự lao xao
    Xin được gặp mặt anh hào trong thôn
    Phép làng rắn chắc như côn
    Thiến mèo, giết chó, lại chôn luôn bài
    Nó thằng chỉ thích diễn hài
    Nhé lời nhắn nhủ mày tài giống tao
    Được cadic33 sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 17/09/2007
  9. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Anh gió gom mây lại
    Mây trắng lẫn mây hồng
    Bay bổng khắp thinh không
    Ngang qua con phố nhỏ
    Làm giọt mưa cuối mùa
    Em như bông cỏ hoa
    Ngại ngùng chờ mưa tới.
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có em là hiểu ta nhất đấy!
    Riêng em là "bắt mạch" được cho ta .
    Em có thấy "mạch" ta đang rối lắm?
    Gỡ không ra thì... ta bắt đền à!

Chia sẻ trang này