1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Gớm cho cái giọng chú mình
    Quá là như thể thất tình thiệt chăng?!
    Ai là người cứ khăng khăng
    Lại qua, qua lại vẫn rằng: nỗi đau!?
    Ăn năn ray rứt buồn rầu
    Nói thất tình, mặt lại ngầu thế kia!
    Với người, Cadic lia chia
    Phụ người, Cadic chẳng hề xót thương?
    Nữ nhi nhẹ dạ cũng thường
    Thế nên Cadic hãy nương tay nào!
    Chứ còn... đừng có làm cao! hi hi
    Làm vại bia cho nó... máu:
  2. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng vâng dạ cũng thừa
    Em em, bác bác để vừa lòng nhau
    Xin thôi cái kiểu gọi nhau
    Lỗi gì cũng chấp, khách sáo làm ...éo gì
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
  4. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
  5. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    người chi ngỗ nghịch dữ chưa kìa
    lớn rồi vẫn cứ bệnh cuồng ngông
    ai cũng tranh nhau thơ với thẩn
    lại ghẹo cười chung một chút vần
    chửi đổng làm chi chốn cộng đồng
    nhặng xị vườn thơ nhái lông bông
    xị rượu mời anh Cadic hỉ
    lên hứng ra thơ ghẹo ...má hồng!
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chửi nhau nhiều lúc cũng cần!
    Nhưng đâu phải chốn "Gieo vần đùa chơi..."?
    Không nên tức tối nặng lời
    Bậy bạ quá đáng thì người cười chê
    Mới hay nhân loại bốn bề
    Tài tình đi với tái tê - sự thường!
    Mới vào vại bia mà máu kinh thế Cadic? Làm thử chén Hồng Đào nhé?
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Vừa làm mấy vại bia, đang máu spam, vào đây spam mới khoái
    Anh cadic lắm trí khôn
    Toàn đem dồn xuống chỗ ..ông dưới quần
    Nói hớt chính xác trăm phần
    Đúng thì nên hớt để thành đần mới vui
    Hết hơi bia rùi Biến gấp
  8. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Em còn bé lắm, biết không?
    Còn bậy cho sướng cả mông lần ...kù (ku)
    bỏng nhất ở làng đùa
    Lắm khi quá hứng lại hùa theo anh
  9. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Để cho hiểu được lòng nhau
    Em phải táng phát cho đau thật nhiều
    Thử xem người đó biết chiều?
    Xem xem người đó có liều như em?
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    lắm kia hả chú mình?
    sao chú lại thất tình được ha?
    Thất tình, tình cũng chẳng tha
    Tình kêu dù bé cũng là... đàn ông! he he....
    Sinh 03.03.1982 mà còn bé hử? Phạt cho mấy vại bia nữa bây h!

Chia sẻ trang này