1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà, biết tình làm sao
    Thì dâng tất cả chứ nào tính toan
    Chấp nhận cho đến ngút ngàn
    Nhận về tuổi có lỡ làng... cũng cam!

    (he he, càng ngày càng chuối)
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chấp nhận khổ đau
    Là dâng hiến cả cho nhau cuộc đời
    Đau bao nhiêu cũng gượng cười
    Sướng vui khi được cùng người sẻ chia....
    (Đau sướng là gì con chưa biết! Mô Phật! Thiện tai...)
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà cứ phải khổ dau
    Thì trông mặt mũi chóng nhàu lắm cơ
    Phải yêu đến bến đến bờ
    Sướng ngây sướng ngất cho đờ tâm can
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Giả lại hết cho người
    Vờ như không quen biết
    Đấy chỉ là cuộc vui
    Thôi đã tàn , ly biệt.
  5. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng anh rất yêu em
    Giả làm chi để lem nhem khắp làng
    Người đau dẫu chỉ là chàng
    Trong lòng nhung nhớ lại càng đau thêm
    Cuộc vui ngắn, chẳng có tên
    Mới vừa gặp gỡ đã nên chia lìa
    Biết anh đã bị ra rìa
    Được vui một chút đã chia đôi đường
  6. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    còn đâu một chút hương nồng
    Ai đó bước đi bỏ quên ở lại
    nơi kia người còn mê mải
    Trong tôi bây giờ là khoảng trống hư vô
    Cuộc vui nào rồi cũng phải chia ly
    Không gian trống tan vào trong hư ảo.
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Sáng cà phê một mình
    Nay uống cà phê sữa
    Lũ nhóc bán vé số
    Bạn mình mua đã quen
    Đi qua lại mon men
    "Chơi mua chơi đi chị"
    Mình tính thì cả nể
    Ngồi không cũng thấy buồn
    Làm 40 tờ luôn
    Việc dò còn chờ đã
    Khóc nếu chiều trúng cả
    Đời mình lên thiên đường
    Bất quá mà trúng gió
    Công mua đổ xuống sông
  8. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Người với người trên đường tấp nập
    Cùng sánh đôi, cùng bước, dặt dìu
    Cảnh đêm về, gió se lạnh đìu hiu
    Ngộ cùng tôi, lẻ bước, một mình
    Được dieugido1 sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 22/09/2007
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua trời đẹp nắng to
    Nay thì cũng thế chẳng lo mưa rào
    người chả hiểu thế nào
    Bão bùng nên mới nhảy vào làm thơ
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Có chứ sao lại không
    Một chục người tất cả
    Điều này bí mật nhá
    Gì thì cũng làng ta
    Đó là bản tình ca
    Là la la lá la......

Chia sẻ trang này