1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Sao mãi cứ vô tình
    Em đùa vui với gió
    Gọi hoa và đồng cỏ
    Anh mỏi mắt ngóng trông
  2. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Bão thì mặc bão anh ơi
    Xong rồi ta cứ phớt đời rong chơi
    Lại ngồi lại tán sự đời
    Nắng lên ta lại được mời cafe
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Mặcgì mà lạ thế kia
    Quần áo chẳng có đi hia rõ hề
    Vào trong chỉnh lại đi kìa
    Rồi ra đây tiếp bài vè cho vui
    Hãy cứ thả thơ ngập trời
    Chụp cái kia lại đừng phơi nó trần
    Ảnh của điều đó phải không?
  4. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Mặc cho ai nói ai mời
    Vào ra thơ thẩn thẩn thơ cô cười
    Làm anh đứng ngẩn hỏi trời
    Sao cô cứ ngửa cổ cười thế kia
    Cô nhìn cô nói điều chi
    Ngắm qua ngắm lại rồi cười rõ duyên
    Được dieugido1 sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 22/09/2007
  5. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Với lên tình cũ khó khăn
    Cả ngày cứ phải lăn tăn tìm lời
    Để gặp nhau được chút thôi
    Cắt tình cắt nghĩa, ta thời cắt duyên
    Chim kia cứ hót luyên thuyên
    Cho lòng buồn bực tại riêng cõi lòng
    Tiện đường ta cứ đi rong
    Đúng, đi đi mãi trong lòng thảnh thơi
    Không tình, không rượu, chơi vơi....
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Tự mình muốn lánh cõi trần, sao?
    Tử biệt - sinh ly... sẽ thế nào?
    Thì cũng là... "không mợ, chợ vẫn..."
    Sao mà tâm thế vẫn... lao đao..?
  7. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Thì em với bác từ từ
    Không ai em thấy thơ cừ như anh
    Được đấu thơ, chút giao tranh
    Uống cạn ly rượu đã thành đệ huynh
    Rượu là mượn cớ đưa tình
    Ngâm nga câu chữ chúng mình thả thơ
    Thơ thì câu chữ vu vơ
    Với em, thơ bác: đợi chờ từng hôm
    Anh em có bác mới xôm
    Em mong bác nghỉ dăm hôm rồi vào (làng)
    Được cadic33 sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 24/09/2007
  8. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Đang nồng trời lại đổ mưa
    Ốm tương tư cũng chẳng vừa lòng nhau
    Mất đi bao cuộc bể dâu
    Rồi đây cũng chỉ làm đau chân tình
  9. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Thế gian lắm sự đổi thay
    Uống đi chén rượu ngẫm ngay sự đời
    Thuốc trà đủ bộ cả đơi
    Chưa quen đàm đạo để cùng hiểu thêm
  10. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Ốm này thuốc chẳng làm chi
    Tương cho mấy bé mím chi kia kìa
    Tư tình của Sếp ly kỳ
    Mà anh Điêu lại nghĩ gì đi đâu

Chia sẻ trang này