1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Thuốc này là thuốc đê mê
    Phòng cho bệnh sếp khỏi tê hơn mà
    Dại khờ sếp cứ quá đà
    Mà sao ai nỡ chẳng màng chẳng thương.
  2. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Đú thử TV với Điêu xem dư lào
    Tiêm vào mới thấy thuốc hay
    Mãi mà không biết, có ngày đi toi
    Không nên nấn ná chờ còi
    Khỏi xong cái bệnh ta thời vui ngay
  3. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    em thời thấy thật hay hay
    cũng mong được thử tiêm ngay bây giờ
    muốn thì chỉ biết làm thơ
    thử xem thời vận bất ngờ hay không

  4. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Mượn câu nói của cái Hít phát

    Thích thử thì cứ thử đi
    Thì thầm mãi thế đến khi nào thành
    Cứ coi như trận đá banh
    Nhích vào khung thành là đối thủ toi
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Sao mà cứ mãi vẫn vương
    Lại ôm mộng tưởng , lại tương tư tình
    Tự mình nói với lòng mình
    Tử ly sinh biệt lưới tình khổ đau
    Ai còn có nhớ ai đâu
    Trêu đùa tếu táo mà đau lòng người
    Mây thì vẫn cứ trôi xuôi
    Thế gian bụi bặm , nụ cười héo khô.
  6. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Chị em kia cũng thật là
    Phây phây đôi má hại cà anh em
    cứ nghĩ kỹ mà xem
    Cũng là bạn cả, cũng mem làng đùa
    Hỏi thăm hời hợt cũng thừa
    Thế thì em chẳng hứng đùa nữa đâu
    À mà say nói đôi câu
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chị cũng đành thôi
    Hỏi thăm mà cũng bảo chơi cợt đùa
    Thế này chị cũng xin thua
    Nào thì ai biết cho vừa lòng nhau.
    Được new_face sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 24/09/2007
  8. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hỏi han tuỳ người trong cuộc
    Thế gian hiếm mà có được người si (tình)
    Nào đâu em có biết gì
    Để cho rượu nói, nghĩ chi chị à
    Anh em dẫu ở cách xa
    Mây ở khắp chốn vẫn là áng mây
    Quay đi quay lại chốn này
    Lại mong thấy được tình hay, tình còn
    Ấy là mong muốn cỏn con
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Anh em thì cứ vui đùa
    Mây bay thì cứ bay trưa bay chiều
    Có dừng một thoáng phiêu phiêu
    Đi nhưng lòng ở , bấy nhiêu đủ rồi
    Đâu cũng là chốn rong chơi
    Đâu cũng là chốn nghỉ ngơi, Mây nhề :D
    Chú say thì cứ cười khì
    Đừng nên quá chén mà hư thân mình
    Lo chi ba chuyện tính tình
    Quá đà lại hóa ra linh tinh giờ
    Mà đời ai học chữ ngờ
    Rầu rầu thì cũng chẳng tơ vương gì
    Lòng ai chẳng mối tình si
    Ra đi hay ở đều vì yêu thôi
  10. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Cũng theo chân anh yếu xem dư lào
    Mệt quá trần gian cõi vô tâm
    Thì sao cứ phải mãi âu sầu
    Lại qua người vẫn hờ hững quá
    Nghỉ ngơi đi chớ mãi phiêu bồng.

Chia sẻ trang này