1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Thế có ai biết nói cho hay
    Ở hay đi nhỉ tâm này rối ren?
    Đây chỉ là chốn ảo huyền
    Thì thôi vui tạm, trút phiền đôi canh
    Nên chăng gửi lại chút tình ?
    Làm sao để khỏi thấy mình bơ vơ
    Gì thì cũng chốn thi thơ
    Cơ mà lại thấy hững hờ trong câu.
  2. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Kệ ai lắm chuyện lắm nhời
    Cadic nói vầy chỉ tại không vui
    Đi đâu mà chẳng thế này ha face.
    (Cadic dang 7love muh )
  3. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Đây đêm thăm thẳm khí trời bay
    hồn phiêu lãng, hồn bay bay
    Nơi này chôn giấu bao hoài niệm
    Để tình chan chứa, tình giãi bày
    Làm người lúc dở lúc hay
    Chuyện đời lúc kín, lúc bày ra xem
    Ấy lời nhắn nhủ của em
    Đấy người cứ ngỡ em thèm tình kia
  4. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Gamai kia là ai
    thể chăng lai rai
    Yêu em cùng chén rượu
    Anh biết em sẽ chiều
    Không thì anh sẽ liều
  5. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Gamai đáng iu lắm nhé
    Đây nè... không tin thì cứ hỏi
    .........chứ..............
    Anh đừng có lai rai
    Yêu thì cứ nói là yêu
    Không yêu thì cũng đừng liều làm chi
    Nào có hay gì mấy chuyện thị phi.
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Mưa tầm tã mà lòng nghe tạnh ráo
    Bão đầy trời mà dạ cứ như không
    Đang tồn tại hay là đang sống nhỉ?
    Về hay đi, yêu hay ghét, tại lòng....

  7. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Mưa tầm tã mà lòng nghe tạnh ráo
    Bão đầy trời mà dạ cứ như không
    Đang tồn tại hay là đang sống nhỉ?
    Về hay đi, yêu hay ghét, tại lòng

    ..............
    lòng trĩu nặng át mưa giông
    Bão sao dậy sóng nổi trong lòng
    trên mặt đất là vẫn sống
    Lòng ai sao cứ mãi đi rông?
    Linh ta linh tinh...
  8. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Buồn mình ngồi mắt lệ rơi
    Ngủ mơ lại thấy hình ai năm nào
    Quá chăng tình cứ vơi đầy
    Thôi đành vụn vỡ tim gầy bé ơi!

  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0

    Mưa như thể trời đang ấm ức
    Đêm đen kịt ướt sũng mắt ai
    Lạnh run lên trong miền vô thức
    Lùng tìm chi một thoáng tàn phai
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Thèm nghe một tiếng nói cười
    Rượu say mấy bận, mắt môi chửa hồng!
    Quá trời quá đất lông bông
    Đi loanh quanh cũng trong vòng tử - sinh...
    Ca ngâm, nhạc hoạ ...linh đình
    Díc da dích dắc chút tình cỏn con!
    Ơi người..., đừng để héo hon....

    (Mưa bão qua rồi..., giá như có ai mời nhậu thì đúng là tuyệt. He he...)

Chia sẻ trang này