1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Xin người hãy cứ vui lên nhé
    Đừng giữ làm chi kỷ niệm buồn
    Giận hờn chi với... vài câu chữ
    Tôi vào quên lãng với hư không...

  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Mưa đã tạnh, trời cũng vừa hửng nắng
    Bão tan rồi, cây lá lại ngời xanh...
    Qua mấy bận vặn hỏi mình đủ kiểu
    Rồi tìm ra một cấu đáp: không đành....

    (Lại linh ta linh tinh..., hi hi)
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Đừng khóc lóc vì tình, nghe oải lắm
    Có gì đâu, tình cứ đến rồi đi...
    Ngủ mộng mị cả mấy mùa mê đắm
    Ngày qua nhanh rồi đêm xuống tức thì....

    (Ghép chữ cho có vần ấy mà, ối xời ơi....)
  4. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    ngủ giấc trưa mai tay duỗi thẳng
    ngày treo lơ lửng những bông phèn
    mới hay dâu bể là do tỉnh
    sướng ngủ còn hơn sống ...lăn tăn.
  5. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Nói gì với cơn gió ngoài kia
    Đúng là... "bè lũ" với nắng khuya
    Ghê gớm, thấy mà lòng... phát sợ!
    Cơ mà, cười một cái đi nào
  6. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0

    Ôi tình kia, thật hay là hư ảo
    Bị thất tình ta lảo đảo men say
    Hoạn nạn nào ta cũng chẳng mượn cay
    Rồi tình về ta lại tìm men rượu
    Sống trên đời mong tìm người đồng điệu
    Làm sao đây, ta biết làm sao đây
    chứ chết, ta chẳng dám dây
    Nào chén tình ta hoá cây chết đứng
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chòi, chỉ là đùa thôi mà. Thế này thì chả gieo nữa
    what''''s the matter with you, Mr Mây?
    Được new_face sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 04/10/2007
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Làm thình mãi rồi lại ti toe tiếp
    Sao tớ như một gã hấp thế này!
    Bị thất tình hay là bị sao đây
    Hoạn nạn chắc cũng sắp qua rồi nhỉ?
    Nghịch ngợm với một chút buồn quá khứ
    Quá khứ đi không trở lại bao giờ
    Phải chi mình "ăn nằm" được với... thơ
    Không cần lăn tăn đi tán gái!

    (Khé khé, chuối đây chuối đây..., ai mua chuối nguyên nải nào.....)
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chòi oi! Sao lại giận?
    Chỉ là ... trêu thui mừ!
    Là nghịch mấy vần thơ
    Đùa cho khuây chút chút...
    Thôi nào, cười lên đi!

  10. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Bé nào ác nhất làng đùa
    Tím là tên bé anh thua em rồi
    Làm sao để được thành đôi
    Đấy, mong thì thế, nhưng rồi thực sao?
    Chẳng thân cũng thể quen nhau
    Biết đâu có lúc trầu cau --> sài gòn
    Tại anh tâm trí vẫn còn
    Sao vấn vương mãi, ăn đòn, chẳng đi (hi hi hi)

Chia sẻ trang này