1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    thơ này đọc thật lạ thay
    anh giờ chuyển thể biết ngay thôi mà
    khác xưa khác quá đi à
    quá như anh Chí cai là rượu kia
    *****
    em spam 1 chút nhá Mây nhá! cho vài con nhái vào đơi

  2. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Thơ anh chau chuốt từng câu
    Khác xưa một chút để câu em nào?
    yêu đấy phải không nào
    sao mỗi sáng muốn chào em yêu
    Ai mà dám bảo tớ điêu........
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua còn nói còn cười
    nay người đâu vắng hỡi người, giận chăng?!
    trời ơi, chỉ viết nhố nhăng
    nhẹ nhàng đùa cợt ..., mà răng giận hè?!
    lên Mạng..., không bạn chẳng bè
    cao siêu cũng gật, thấp te cũng ừ!....
    Tôi nhiều khi thấy huyễn hư
    buồn không duyên cớ..., cứ như thất tình!
    không mong ai hiểu cho mình
    hiểu ra lại sợ coi khinh chứ đùa!
    vì rằng chẳng muốn dây dưa
    sao tôi lại cứ gieo đùa vần thơ?
    tôi xin người cứ hững hờ
    buồn rồi qua..., lại thả thơ như thường!....
    hì hì
    ___________________________________________________
    "Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn..."
    (Xuân Riệu)
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ý da, chị Face ui, có người năn nỉ kìa, có người tương tư kìa .
    Ghen tị nha, em biến cả tuần chả thấy ai năn nỉ cả. Phen này biến luôn một tháng
    Ngày hôm nay người vắng
    Mai người có online
    Trời như muốn trêu ngươi
    Đổ cơn dông mù mịt
    Mưa ầm ào như thác
    Tuôn trào như nhớ nhung
    Tôi đang đợi đang mong
    Buồn như gà đang cúm
    Không biết người xa vắng
    Hiểu lòng tôi không người
    Tôi lọ mọ online
    Buồn thấy người toàn off
    Vì đâu tôi không biết
    Sao người quá vô tình
    Không phải em ném đá, em năn nỉ phụ anh Mây đấy nha
  5. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Cho ai có được duyên tình
    Em xin phụ giúp chúng mình làm thơ
    Yêu nhau chẳng để bơ vơ
    Phây ơi Phây hỡi chớ lờ Mây kia
    Với em thân phận chầu rìa
    Nhé ai ơi nhé đừng lìa xa em
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua lại thấy hắt hơi
    Nay thì đã hết ,ôi trời sắp mưa
    Trời xanh thì cứ như đùa
    Nắng lên lại tắt , rồi mưa ngập đường
    Chang này chẳng dễ để thương
    Chang thêm từ nữa thì dường tịt thơ
    Thiếu gì mà cứ ngẩn ngơ
    Mây bay muôn dặm hững hờ treo cao
    Thiếu thêm một chút má đào
    Gió vờn lúng liếng nghiêng chao nụ cười
    Nàng thơ ở tận đâu rồi
    Bắc hay nam nhỉ, mà thôi đừng chờ
    Ky bo đi chút tình khờ
    Cai cô BK kia hóng hớt quá đấy
  7. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Rồi một buổi chiều hôm
    Một ngày không có nắng
    Tóc ngắn và áo trắng
    Hoá thành đám mây mờ
    Phù du ơi phù du...
    Được CloneFire sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 10/10/2007
  8. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Mình thấy thơ xuôi ngược cung hay !!
    Ai viết mở hàng đi
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    @ Bắc Kỳ Tóc Ngắn: ý da, cô mới hăm biến luôn 1 tháng thì có ai kia đã vào gào tên cô lên roài kìa! Ai biểu cô lanh chanh hùa vô ném đá, ý lộn, năn nỉ hộ tui rứa, bị người ta mắng cho kìa! Hì hì...
    Êm đềm bao lá rụng
    êm đềm mùa đi qua
    chiều có người ngóng đợi
    ngẩn ngơ bên thềm nhà...
    ngơ ngác nhìn Cuộc sống
    chiều qua nhanh không ngờ
    Lòng vẫn luôn thầm hẹn
    không biết đến bao giờ...
    sao người đành bỏ lại
    cả một khung trời buồn
    hiu hắt đời trôi chậm
    hiu hắt người lệ tuôn...
    khẽ gọi người một tiếng
    buồn ơi, ta yêu buồn!...

  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Yêu? Ừ thì cứ yêu đi
    Thì đem một nhánh cây si về trồng!
    Có ai thấu hiểu được lòng
    Ai đem thương nhớ mà tròng vào tôi!
    Ngăn tình, tình lại thốt lời...
    Cản buồn, buồn lại tơi bời cuộn lên!...

Chia sẻ trang này