1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Phây gieo thiếu mất một từ đấy!
    Mình buồn là bởi...không vui
    Thương người nhưng lại ngậm ngùi... dấu đi!
    Thiệt tình cũng có đôi khi...
    Mà người vẫn cứ ngờ nghi..., nên buồn...

    (Uống thuốc liều roài!)
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Thuận nghịch độc quả là khó viết. Bạn thử đọc lại bài này (hết xuôi rồi ngược) cho vui:
    Ai oán biết khổ đau tình hận
    Lệ rơi thường nối tiếc xuân hoài
    Khai ly cuộc tình đau quặn thắt
    Hết thời phông độ có còn oai?!

  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Hì , Em post xong đọc lại thấy thiếu mà lười quá nên chả e*** nữa
    Cứ ngỡ là nắng thì luôn vàng
    Uống xong mới thấy quá chói chang
    Nữa hay là nên dừng lại nhỉ ?
    Đi dọc lại thành bước ngang ngang
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Ru hời một cơn gió nhớ
    Em xa biền biệt cuối trời
    Ngồi đây đếm từng kỷ niệm
    Yên bình theo tháng ngày trôi...
    Nhé tình, yêu nữa tình ơi!...
    Ta vẫn một đời rong chơi
    Tìm kiếm hoài trong vô vọng
    Cuộc vui nào trong thoáng chốc
    Tình đau thì lại suốt đời...
    Cho lòng gào mãi không thôi!....

    ____________________________________
    "Ru em ngồi yên nhé
    Ta tìm cuộc tình cho..."
    TCS.
    (Thuốc liều với một hàm lượng hơi cao...! hì hì..)
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0

    Hãy cứ là cơn gió
    Ngiêng chao một tiếng cười
    Đời chòng chành nỗi nhớ
    Xuống đậu bờ vai xuôi
    Nhìn nhau qua con chữ
    Suốt cả dòng thơ vui
    Một mai nào có biết
    Mối duyên tơ ngủ vùi
    Tình là buồn hay vui?
    " Hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình- TCS "
    Thử theo anh Mây làm bằng lời của TCS mà thấy xương xẩu quá
  6. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Đi nào ta bước lang thang
    Đâu hay chẳng biết mình đang nghĩ gì
    Loanh quanh con phố nhỏ ti
    Quanh qua khúc quẹo vọng hy gặp người
    Cho ta có nụ cười tươi
    Đời là dòng chảy, ta lười thảnh thơi
    Mỏi chân thì dừng bước thôi
    Mệt rồi cứ nghỉ mặc trôi theo dòng
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Trên phố đêm khuya có một người
    Hai chân xiêu vẹo , mặt kém tươi
    Vai đeo túi dết, còng lưng bước
    " Ta là chi giữa chốn đông vui ? "
    Đôi dòng nưóc mặt lăn hờn tủi
    Vầng trăng cũng méo , cứ trôi xuôi
    Nhật đã qua rồi này tăm tối
    Nguyệt cũng lu mờ , tôi với tôi.

  8. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nào mang nặng ra ta
    Cha nào bỏ mặc để ta vật vờ
    Thằng nào không sướng bao giờ
    Trịnh trọng chỗ ngủ là bờ đê kia
    Công lao kiếm chác vào bia
    Sơn thuỷ từng dạo, sớm lìa thế gian
    (Ta là Chí Phèo chính hiệu đây)
    Được cadic33 sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 11/10/2007
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Phây gieo vần rất tuyệt, lại làm anh phải cố theo thôi! Hi hi...
    Tình là buồn hay vui?
    Yêu đi, rồi sẽ biết!
    Mật nào đọng trên môi...
    Ngọt ngào nào trong mắt...?
    Mật yêu - dù đắng chát
    Ngọt ngào nếu thật yêu!
    Trên vùng thăm thẳm nhớ
    Môi em luôn yêu kiều...
    Tình nào giờ cô liêu?
    Yêu đi, rồi hãy hỏi...
    Mật của tình xa nhau
    Đắng cay thường dẫn lối...
    Mật tình em gian dối
    Đắng cay tôi nhận về!
    Trong lưới tình em bủa
    Đời tôi hoài u mê!.......

    _______________________________________
    "Tình yêu mật ngọt - mật ngọt trên môi...
    Tình yêu mật đắng - mật đắng trong đời..."
    TCS.
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Đôi mắt người yêu khép lại rồi
    Tay người thôi cũng đã buông xuôi
    Nhân loại nghe chừng hoang vắng quá
    Gian nan đời vẫn một mình tôi
    Chưa đi hết trọn con đường sống
    Từng khổ từng đau quá nửa đời
    Độ ấy xa em, buồn bất tận...
    Lượng trời sao mãi cứ trêu ngươi?!

Chia sẻ trang này