1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0

    "Người" về cuộn lòng với biển
    Chưa nguôi một nắm giận hờn
    Biết làm sao như chẳng có...
    Tình yêu nào tính thiệt hơn?!
    Đang nhưng vẫn còn... chưa hết
    Hát gì, trong ruột não nề!?
    Gọi mùa, mùa xa cuối nẻo
    Mùa đi vẻ cũng hững hờ!
    Đông đang như treo trong thơ...
    Tình nào mấy bận như mơ
    Đang đêm mang vào giấc ngủ
    Hát thầm những lời thỉ thủ
    Dài bao giấc mộng xuân lành
    Như là như có như không
    Chút giận hờn vuơng trên tóc
    Hơi hơi có rằng, trách móc.
    Cầm bằng nói dối thì cho...
    Lòng xuân rã rời đến thật...
    Là ngồi gõ gì sâu nhất
    Em... ngoan nên mới thế này
    Nhớ tình mấy mùa chẳng gặp
    Tình ơi, ơi nhé,... nghen tình!
    Em là, đã... chọn bình minh
    Dấu vào những điều rất thật
    Đi đâu, hay là được mất...
    Hàm oan thổ lộ mỗi... tình!
    Oan cho tan đi nơi xa...
    Tình ơi, ơi nhé, ơi, ơi...
    Yên nào, để cho nắng rộn!
    Ấm áp về một ngày mới...
    Nhé, nhé!! Một ngày bắt đầu...
    Đừng để mùa thu dỗi nữa
    Tan xua đông lạnh đang về...

    ...
  2. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    @ Mây:
    Chóng mặt theo mùa trôi
    Lớn rồi ai lại khóc
    Lâu dần đời thế thôi
    Già níu... thời gian ôi
    Nhé đời, ru Ta nhé !
  3. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lên trời cao thẳm
    Những áng mây trôi buồn
    Mùa đến, mùa qua vội
    Thu gợi những yêu thương
    Đi trên những chặng đường
    Em một mình dạo bước
    Nghe bão lòng không dứt
    Sầu dâng những tơ vương
    Lên chi mãi, yêu thương
    Trong tim em đau nhói
    Nắng thu sao phai vội
    gọi mưa trở về
    xào xạc bên hè
    Rụng tàn trong hư ảo
    Ngoài trời sao gió bão
    Song hành trái tim em
    -------------------------------------------------
    "...Nhìn những mùa thu đi
    em nghe sầu lên trong nắng
    và lá rụng ngoài song...."
    -TCS-
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Gần lắm chưa hầm mộ tối?
    nhau thai bỗng cất tiếng cười!
    vẫn loay hoay vòng cơm áo
    là thế thôi, một kiếp người!
    xa lắm rồi mùa thương nhớ
    cách nào nước mắt trôi xuôi
    ngàn thu chỉ là ảo vọng
    lần đầu tiên biết gượng cười
    đau từng tiếng nói người ơi!
    Một giấc mơ màu thiếu nữ
    manh hồn nghe lạc vào thu
    áo xưa người đành buông nếp
    nhàu trong sương khói xa mù...
    ta dẫu sống như thừa thải
    cố cười cất một lời ru...
    lau sạch hết miền ký ức
    giận dỗi chi chút tình hờ
    hờn chi nữa tình thiên thu...
    Một lần hốt nhiên chợt hỏi
    câu thơ nào dành cho em?
    hát lên tiễn ngày qua vội
    buồn vui... ảo ảnh buông rèm...
    sao cứ làm người chạy trốn
    thấu chăng lòng kẻ đi tìm?
    được mất đã coi bằng gió
    lòng sao chưa hề bình yên?
    sông mê một dòng lênh đênh...
    Mà thôi, người đừng nhớ nữa
    ta quên từ độ đá cười
    vẫn sống thênh thang cùng gió
    hát phiêu du cùng mây trời...
    ....
    tàn giấc mơ, còn sót lại
    hơi người..., chỉ một làn hơi.....

  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Già nửa đời mới nghe câu chúc... nhộn!
    Quá ư là chộn rộn bởi vì.. vui
    Mất một ngày mà được thêm một tuổi!
    Rồi ngày mai... ta vẫn có Mặt trời!... hì hì

    Thank!
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Nghe như tiếng mùa đang gọi
    Tên mình hay tiếng lá rơi?...
    Mình qua chưa thời nông nỗi?
    Vào bao nhiêu nữa tuổi trời...
    Quên đi! Quên đi.., tất cả
    Lãng du ngàn năm mây trôi...

  7. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Nghe mưa thu rơi nhẹ
    Tháng Tám lại ùa về
    Ngày xưa vương vấn ấy
    Chết theo Gió câu thề
    Trong tim em thoáng chốc
    Thu chỉ là giấc mơ
    Vàng lá miền ký ức

  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật anh Mây à. Em chia buồn nhé.
    Mỗi ngày rồi mỗi tháng trôi
    Năm cũng vù qua mất
    Một mình bước lẻ loi
    Tuổi "tam thập nhi lập"
    Nó - thời gian đáng ghét
    Đuổi tuổi trẻ đi rồi
    Xuân đang từng ngày cạn
    Đi mãi chưa đến nơi
    Đấy là em đùa. Còn bây giờ em chúc thật nè : chúc anh sớm bị một cô nàng gió nào đấy cuốn đi, không còn phải trôi lang thang vô định nữa nhá
    Hoa này
    Rượu này
    Cái này khuyến mãi thêm
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hix hix lâu lâu mới có thời gian quay lại làng, chị toàn doạ đánh. Tủi thân wá
    Sao mây phiêu bạt trên trời
    Chị tôi ngậm nỗi lẻ loi dưới trần
    Khó lòng gặp được tri âm
    Tính sao cũng chỉ âm thầm mà yêu
    Thế gian muốn được phải liều
    Chị ơi có dám vì yêu quên đời
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ủa, hôm nay sinh nhật anh Mây à. Em biết muộn quá, híc.
    Chúc cho tuổi mới thêm nồng
    Mừng cho anh có má hồng kề bên
    Sinh ra ngày đẹp tháng hiền
    Nhật quang chiếu sáng , túi tiền đầy to
    Của vào như nước tràn bờ
    Anh luôn hạnh phúc, nàng thơ luôn kề
    Tặng anh nè
    Mời anh nè
    Nữa nè

Chia sẻ trang này