1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Có gì đâu, có gì đâu...
    Ai đong đếm được nỗi sầu mà nguôi
    Mua đi bán lại nụ cười
    Nỗi vui cứ trải cho người khắp nơi
    Chán mình hơn chán cuộc đời
    Đời dù sao cũng vẫn trôi bình thường...

  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0

    Bán gì lại bán chán đời
    Bao giờ bán hết cho thôi buồn phiền
    Nhiêu khê lắm chuyện hết tiền
    Thế còn chi nữa bán liền cho xong
    Anh có mua niềm vui không?
    Mây hồng một đám đem đong lấy tiền
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Giá mà anh có sẵn tiền
    Mây hồng một đám mua liền, tặng em!
    Nói rằng buồn chán lem nhem
    Thách niềm vui chút, để xem xế lào!
    Tình cờ nghe một lời rao
    Yêu ghê cái giọng nữ cao của nàng
    Trọn niềm vui "bán" cho chàng
    Đời nghe Hạnh phúc ngân vang..., lá là....[
    r10)]
    (Hic, nói thách đấy, cứ trả giá tự nhiên nhé!)
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0

    Em thì có cái vui
    Không có nhiều cái chán
    Có cả tình, eo ui
    Tiền thì đang cháy túi
    Hay mình làm một ván
    Là sẽ lợi cả đôi
    Đổi lẫn nhau cho rồi
    Đi nào anh Mây trắng
    Hie hie....
  5. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Úi xời, em vô phép xờ pham cái, chứ anh Ngan anh ầy đòi lấy "tình yêu trọn đời" chứ có đời cắc bạc nào đâu mà chị Phê cứ lại "em không có tiền, em chả có tiền, em bấn lắm..." kia chứ
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Anh Mây ơi, chú Xờ nói linh tinh nè.
    Đang nói đổi buồn ra chú vào bép xép gì thế
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0

    Người có còn cười không đấy
    Đi bao lâu mà chẳng nhớ quay về
    Hoa đã héo trong bình từ dạo đó
    Lá không còn xanh mướt nỗi đam mê
    Chết lòng nhau một giọt buồn ủ rũ
    Trong cơn mơ vẫn nức nở nghẹn ngào
    Niềm mơ ước chỉ còn là quá vãng
    Nhớ thương nào đã vội vã bay cao.
    Trời, sao mà...........!!!
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Ta biết tim mình đã từ lâu giá lạnh
    Vẫn không thôi đau đáu một phương chờ...
    Chờ đúng độ đam mê vừa ngát tạnh
    Em yêu kiều thay sắc đóa hoa thơ...
    Dưới vòm nhớ của một mùa nhỏ dại
    Gốc thời gian mãi trụ bến thiên thần
    Sim cứ tím mà người xa xa mãi
    Già chưa về nhưng đã hết thanh tân!..
    Đó niềm thương - đây nỗi nhớ..., vô ngần...

  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0

    Người ơi em hỏi người nhè nhẹ
    Về đây chưa hay còn vẫn phiêu bồng ?
    Lặng chiều thu man mác những bâng khuâng
    Lẽ nào lại phá tan lời hẹn ước ?
    Tình tự đến tự đi ai biết trước
    Vẫn tìm nhau trong nỗi nhớ hôm nào
    Bơ đi ư ? sao lòng cứ cồn cao
    Vơ vẩn quá !!! Ôi dòng thơ vô nghĩa
    Anh Mây ơi, làm mãi mà không thành thơ
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhớ chào một ngày mới nắng lên
    Cứ ríu rít như chim đang hót trong vườn ấy
    Vui như thể mùa Hội vừa mới trẩy
    Như bao chàng trai cô gái ở trong Làng...
    Mọi nỗi niềm..., rồi sáo cũng sang ngang...
    Ngày đưa tiễn chắc tưng bừng rộn rã...

Chia sẻ trang này