1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    thơ làm biết đếch ai
    giờ sao để biết mai
    xoá để rồi gieo lại
    giờ ai với vần ai?
    đọc ngược:
    ai đếch biết làm thơ
    mai biết để sao giờ
    lại gieo rồi để xoá
    ai vần với ai giờ?
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Gieo thế nào chả được
    Vần vèo thế ổn rồi
    Hay là ta vẫn cứ
    Lắm lời để đùa chơi...........
    Chào người bạn mới! Chúc mọi điều tốt đẹp.
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hình bóng một lần ghi
    Như vẫn khắc tim nì
    Mình dù hay hờn dỗi
    Say tình, cứ yêu đi
  4. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Say nên nó mới bay bay
    Thì chục chén nữa, nâng tay liền liền
    Uống lâu mới hiểu bạn "hiền"
    Tiếp chiêu ông bạn, cạn liền mười ly! ​
    Được anhnh7 sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 31/10/2007
  5. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tôi thôi đời chơi nổi
    Say ngày nay lại mai
    Như lũ l đ ng
    Vẹo kêu bèo đéo theo
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Lão Hoài dạo này cũng bày đặt bê.. thui gớm nhuể!
    Cứ yêu đi, yêu nữa!
    Say tình mà, lo chi
    Lăn qua vài con giáp
    Quay về cõi vô vi....
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Không mua không phải không tiền...
    Say mà không có bạn hiền, phí đi!
    Không bạn, mua rượu mần chi?
    Về uống nước lã ngủ khì sướng hơn!​
    --------------------------------
    Chào anhnh7 nhé! Bí từ quá, làm nhào một phát chào bạn vậy thôi. Không say không về!
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Say thiệt, bê bò trâu nghé gì đâu
    Đời người sao quá ngắn
    Say đâu chỉ vài lần
    Đời buồn thế gian bạc
    Tỉnh ra. Mấy ai thân
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tặng Khoai:
    Hãy uống nữa cho hồn tan thành rượu
    Làm cơn say nghe nhân thế nghiêng vành
    Cho đất trời chao đảo mút mùa xanh
    Mọi vướng bận của sự đời, trút hết!
    Thứ tha cho những lỗi lầm ngốc ngếch
    Trở về trong hiện tại... khúc cuồng say
    Nên để lòng thanh thản tự như mây
    Đơn giản hóa những thăng trầm dâu bể...
    Giản dị sống..., hồn nhiên say..., cứ thế....

  10. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Em thì chỉ có một ly
    Chào riêng với bác, gọi là làm quen
    Bác thích thì uống với em
    Trắng phau đáy chén cho em vui lòng...
    --------------------------------
    Nghe danh bác trong làng đùa từ lâu. Giờ mới có dịp chào hỏi. Rất vui được làm quen với bác!

Chia sẻ trang này