1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng rất vui làm quen với bạn (Hoàng Anh?). Mới hôm qua thì 7, hôm nay đã là 15, chắc ngày mai sẽ là 31 hen? hi hi
    Lại thêm 3 ly, 3 hun, và... ba hoa nữa! Khà khà...
    Xin dốc cạn chén mời huynh đệ,
    Chào tưng bừng người ghé thăm ta!
    Nhau nhau trong cõi ta bà
    Giữa bao bấn loạn la đà sắc - không...
    Con mắt dõi chong chong niềm nhớ
    Đường nhân gian trắc trở không lường...
    Mùa trôi vẫn nhịp bình thường
    Xuân xanh hạ đỏ thu hường đông mơ...
    Phía người có gieo thơ để gặt
    Trước bao nhiêu nước mắt, nụ cười...?
    Miên man trong giấc mộng đời
    Trường đời không dễ gặp người hiểu nhau!
    Phía này mặt ủ mày chau
    Sau khi cạn chén, nhìn nhau..., cả cười!

    ___________________________________
    ha ha, 1 - 2- 3- zô!
    "Xin chào nhau giữa con đường
    Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau.."
    Bùi Giáng.
  2. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới lại về làng
    Rồi đây đã thấy khác xưa thế này
    Mới hôm nao ghé nhà
    Được nghe anh chị rộn ràng đùa vui
    Về rồi lòng vẫn khôn nguôi
    Làng chi vui dứa chẳng ai muốn rời
    ...................................
    hihi, lâu lắm em mới về được làng. Em mua tặng cả nhà nè. Có ai ra với em ko nào?
    Được gamai81 sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 03/11/2007
  3. hoanghaclan

    hoanghaclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
  4. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hề hề... em tên là Hoàng Anh ợ! Căn bản cái nick anhnh7 kia lên gắn bó rồi nên em xài cái nick anhnh15 này để cho lên gắn bó tiếp. Hề hề hề... À mà bác tên là Bùi Giáng ? Em chưa biết tên bác nên hôm nọ gọi bác là bác Trắng... hi hi hi... giờ nghe lại cứ như kiểu là Heroin ý... Buồn cười thật...
    Gặp bác tại đây thật rất hay
    Nhau nhau nhảnh nhảnh chìa cái tay
    Tay kia đang bận cầm điếu thuốc
    Bắt kiểu một tay thật rất hay...
    Mặt bác tươi cười, vui hớn hở
    Mừng vì biết kiểu, bắt một tay...
    Ba hoa một chút rồi vào quán...
    Ly, men, chén, bát quán sẵn sàng...
    Ba ly mở hàng dần bay hết
    Bát vẫn trơ trơ chẳng thấy mồi
    Tưng bừng men rồi, chưa đồ nhắm
    Bừng bừng mặt đỏ có sao đâu
    Ba tuần rượu nữa đâu rồi ấy...
    Hoa hoa tỉnh tỉnh, lấy thêm mồi...
    -----------------------------------------------
    Zô... zô... zô...
    " Gặp nhau tay bắt mặt mừng
    Ba ly, ba bát, tưng bừng ba hoa..."
    Hoàng Anh
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cười toe toét em ơi
    Chưa hề ngao ngán cuộc chơi chút nào!
    Tìm hoài kiếm huỷ nơi nao
    Ra chưa một đấng anh hào em mong?
    Gà con chiêm chíp trong ***g
    Trống choai mấy trự long nhong ngoài đường
    Sao em hổng rủ lòng thương
    Em còn mơ giấc mơ hường cõi mô?
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Oh hô, cứ gọi tớ là Trắng. Đừng "cố tình" nhầm tớ với Bùi Giáng tiên sinh mà tổn thọ cho tớ lắm. Hic
    Thèm nghe một tiếng dịu dàng
    Rượu lên mấy bận mà nàng vẫn xa....
    Quá nửa đời vẫn... ta bà
    Chừng nào mới được gọi là ..."mình ơi!."

    zô zô zô
  7. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Lạnh gieo khắp nẻo khắp nơi
    Về - đi thêm áo ủ hơi nhen... mình
    Mình vui đi, em bận rồi.
    Ơi à nữa nhé, không thôi bao giờ?!

  8. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Em chưa đến tuổi cặp kè
    Thích nhiều nhưng chỉ, bạn bè mà thôi
    Nước nguồn ngày tháng vẫn trôi
    Ngọt lành, trong trắng, trong tôi vẫn còn...
    Hề hề hề,,,
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0

    Dạo chơi dưới trời đông lạnh
    Này ai đang đứng một mình
    Tịt mũi thì là cúm đấy
    Thơ thẩn lại nghĩ linh tinh
    Mất đứt mấy ngày với ốm
    Rồi tiền lại nợ, rõ kinh .
  10. anhnh11

    anhnh11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Lấy cho đằng ấy 1 ý thơ
    Lại cho đằng tớ tiếng ờ
    Cảm tình chơm chớn lần đầu trích
    Hứng chí dẫn luôn của ấy Nìu (New)
    Đi hứng thơ rồi... hứng thơ sẽ quay trở lại
    Nào ta quất (quote) lại... thể gieo vần...

Chia sẻ trang này