1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua còn tung tăng
    Nay đã ngồi một chỗ
    Đau như là búa bổ
    Chân với cẳng chán ghê
  2. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Đau đớn thân tôi, kiếp lưu vong
    Cả mảnh tình riêng còn bỏ lại
    Ba bể bốn thương một thân trai
    Chân mỏi lưng đau tìm chổ nghỉ
  3. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    thế ra đau cả ba chân
    thì thôi chọn 1 nắn gân xong rồi
    cắt bay cho khỏi lôi thôi
    đi cho đỡ vướng còn ngồi hết đau
    keke

  4. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Thế thôi em hãy về đi
    Thì đừng quay lại mắt mi đượm buồn
    Lấy gì em thích cho luôn
    Gì mà phải khổ phải buồn bấy lâu
    Để dòng nước mắt u sầu
    Lái dòng xuôi ngược ngược xuôi bến chờ.
    ????????
  5. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Chị kia ai đánh mà kêu
    em thưa bị cắt mất lều sớm qua
    lái xe từ ngõ đi ra
    thế nao đâm phải ngã ba Tím bầm
    nào đâu tỉnh dậy đau thân
    Thì ra bác sĩ cắt chân lúc nào
    Bắt đền thì được bảo tao
    trước nay toàn vậy giai vào gái ra
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0

    MÌnh cứ hay kêu thế
    Đau ai mà nhịn qua
    Chân đâu phải là đá
    Thật tội nghiệp mình ghê
    Họ cũng vờ ca thán
    Cắt phéng đi cho rồi
    Chân họ để thừa lắm
    Giả cả mấy chân thôi
    Kì lừa làng mình giờ đã ko còn chân nhá, chị em
  7. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    niu fây trong lòng quạnh quẽ
    Ngước nhìn giời lặng lẽ dưới mưa
    Than rằng chẳng kẻ đón đưa
    Đành cắt chân giữa giữa trưa một mình
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hì hì nghe như kiểu bác này đang tỏ tình với chị Fây hay sao ý
    Niu fây thấy trong lòng quạnh quẽ
    Ôi nhìn làng trong đêm lặng lẽ
    Ai đang bị "tả" đuổi hết hơi
    Tỏ lòng với tỏ ruột kêu trời
    Tình hình nguy mà không vào trạm xá
    Thế thì cho chúng bay ra bã
    Kiểu gì cũng bị ăn mấy cái mặt đỏ xoè tay . Chuồn
  9. anhnh10

    anhnh10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0

    Buồn hết cả cười!
  10. anhnh10

    anhnh10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Ai nỡ treo cột "nhà thơ"
    Thế nên tớ mới phải quơ (quote) bài này
    Bạn này có ý thật hay
    Ơi lên 1 tiếng, than phiền mod xem...

Chia sẻ trang này