1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuy832004

    hoangthuy832004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0

    Quả cà nó chín đỏ tươi
    Này cô em với nụ cười đẹp sao
    Lừa anh ngây ngất đổ ào
    Chết đi một nửa hồn xao xuyến lòng
    Với em yêu chỉ cho xong
    Em thay như áo chẳng mong lâu bền
    "Girl giờ đều thế vậy nên
    Không yêu đừng lấy, cho rên rồi bùng
    Ái chi thật lắm, mãi cùng
    Rồi ngoài cà chín, xanh vùng phía trong

    Lừa xong phắn ra nước ngoài ... rồi tung phim xxxấu xí đây .... đúng kịch bản nhỉ [red]
  2. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Chân thành một mối tình câm
    Ngắn thì chả ngắn lâm râm năm trời
    Thì nghĩ mình cũng dở hơi
    Đuổi theo nàng đó bở hơi tai rồi
    Sao mà lắm nỗi ôi thôi
    Được tình tình chạy,mắc mồi cá ăn.​
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Chưa làm thấy dễ anh ơi
    Chắc gì đã được xơi ngay ngon lành
    Đâu mà dễ thế hở anh
    Anh ơi cẩn thận kẻo đành xơi khoai
  4. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Anh về sống giữa London
    Chạy quanh mỏi cẳng không còn vấn vương
    Hai ta xa cách đôi đường
    Bước không ngoảnh lại thân thương hẹn thề
    Bằng đâu quê ấy ta về
    Cô liêu một cõi câu thề còn không ?
    Ấy là đôi chút mặn nồng
    Chạy đâu cho thoát má hồng em ơi
    Bốn phương năm cõi là trời
    Bước nhanh che giấu đôi lời chia ly.
    Sao mà nhớ quá thế này
    Mà ngăn nước mắt cay cay chảy dài
    Không còn được gặp ngày mai
    Thoát về nhân thế lai rai phận người
  5. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Có một anh chàng ở rất xa
    Chuyện anh đang kể với chúng ta
    Gì gì đó đó thì chưa biết
    Vậy nên mới hỏi: "nhờ người yều?"
    Hề hề hề...
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Họ thật vô tư quá
    Đang khóc bỗng cười vang
    Tán ầm ĩ khắp làng
    Nhau tứ này quá khó :))
  7. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Thế ra vỡ lẽ thiệt hay
    Chưa lời ước hẹn, nắm tay một lần
    Đổ chưa?... Chưa biết mà lần
    À thì ra vậy, chín phần đang cưa...
  8. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    AI kia đang tán một ai
    MÀ co cẳng chạy, mà dài cẳng phi
    BIẾT rằng có nước non chi?
    ĐƯỢC thì cũng mệt, hỏng thì bong gân
    CỨ thong thả, cứ dần dần
    CHỜ coi chú ấy sẽ mần ra răng
    THỬ cho cái dự đoán xằng
    XEM Bát Giới ...cưỡi chị Hằng ra sao???
    Được hatbuicodoc sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 13/11/2007
  9. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Nghe việc đợi chờ dễ lắm sao
    Đâu phải ai ai cũng giống mình
    tình, có lý, nghĩ duoc hơn
    Tiền vào, tình nghĩa hơn đâu duoc.
    Mới hay ngoài chợ quá chuyen thưòng.
    Đổ thân, đổ xác, đâu đổ tình!!
    Ngủ thôi, buồn ngủ rồi..............
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chạy hàng ki lô mét mới thấy bài bé này để đọc, mà chỉ thấy gieo chứ chả thấy vần đâu.
    Anh Mây đâu rồi ý nhở, anh Mây ơi về gặt đi thôi

Chia sẻ trang này