1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhnh10

    anhnh10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Hề hề hề...
    Khó tính thế...
  2. anhnh10

    anhnh10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0

    Thế nên mới hỏi rằng chàng
    Bao lâu mới gởi, đến nàng lời thăm
    Nhiêu nhiêu bên đó mấy năm
    Vậy cho tớ gửi lời thăm hộ chàng...
    Hề hề hề...
  3. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    NẾU tình cũng bán cũng mua
    TIỀN đây tớ quyết ăn thua với đời
    MUA chi vài cái nụ cười
    ĐƯỢC là được tiếng dân chơi mới là
    TỚ đây công tử không nhà
    CŨNG đâu lấn cấn vài ba đồng tiền
    CÓ ai sẵn bán tình duyên
    TIỀN trao là cháo múc liền nghe không???
  4. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Đêm buồn tỉnh lẻ thấy cô đơn
    Nay chán gãi ghẻ tựa gẩy đờn
    Bỗng đèn nhà bên sao vụt sáng
    Thấy mặt thằng Tây ngó vội sang
    "Nhớ đàn nho nhỏ cho tao ngủ "
    Người đâu mặt mũi thấy mà ngu
    Yêu chi cái giống mũi như lu
  5. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0

    Nửa thương nửa nhớ nửa tình
    Tím hoàng hôn biếc một mình hanh hao
    Nửa vầng trăng mọc trên cao
    Vàng mai một đóa ngọt ngào vườn xuân
    -----------------------
    Tặng bạn Timnuavang thấy tên là Nuatim Nuavang nên đoán thế

  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Tớ lâu lâu mới quay về làng
    Tưởng Tím đã lỡ bước sang ngang
    ai chú rể sao xấu số
    Tìm phải cô dâu tím nửa vàng
    Mua sính lễ về rồi hối tiếc
    Vàng tăng như ngựa chạy trên đàng
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Lũ lượt đến, rồi đi, không hối tiếc
    Đang cơn say nên mới gõ đôi dòng
    Rút hết phép "thông công" rồi cũng muốn
    Dần dà thì ... yêu - ghét... cũng như không!
  8. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    ẤY thấy em, yêu ấy thế nào?
    THỬ tỏ lòng mình cái xem sao
    MUA bán làm gì cho thêm mệt
    CHƯA thử, thử đi sẽ biết mà...
  9. ttau1234

    ttau1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0

    NẾU tình cũng bán cũng mua
    TIỀN đây tớ quyết ăn thua với đời
    MUA chi vài cái nụ cười
    ĐƯỢC là được tiếng dân chơi mới là
    TỚ đây công tử không nhà
    CŨNG đâu lấn cấn vài ba đồng tiền
    CÓ ai sẵn bán tình duyên
    TIỀN trao là cháo múc liền nghe không???
    [/quote]
    Tình đây chẳng bán nhưng buôn
    Của mình thì cất của dân thì dùng
    Của mình anh để ở nhà
    Của dân đem chợ bán chắc quả này trúng to
    Anh kia nghe vẻ lắm siền
    lại không tính toán xin làm vài em....
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, khổ lắm nói mãi. Ở đây là gieo vần, nhớ chửa . Đã chả gieo lại còn cũng chả vần nữa, sống sao nổi

Chia sẻ trang này