1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Bạn vinhhd67 này, nếu như bạn mà dùng thuốc có lẽ bị ngộ độc toi rồi đấy, vì bạn không chịu đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng . Dùng bừa bãi , tràn lan . Lại còn không đúng thuốc , không đúng bệnh nữa chứ.
    Nhưng bài thơ của bạn bọn nó post lụt tất cả các diễn đàn rồi, bạn đừng mang lũ vào đây nữa nhé. Và nhớ ghi sưu tầm nhé .
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đã nhỡ Post bài rồi chị ơi
    Biết bạn ấy không đúng luật chơi
    Sợ chị la quá nên bạn ấy
    Chưa vào mà đã vội quay lui
    Há há
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá! Ối giời ôi, sợ quá
    Vãi cả linh hồn, vãi cả thơ...
    Ra thế, chỉ đùa vui tứng lựng
    Quần chúng gieo thơ cũng phạc phờ!
    hờ hờ..
    tèng tèng teng
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chánh xác là người gốc Quảng Nôm?
    Văn chương thi phú thiệt là xôm!
    Phòng không hay đã thành hai chiếc?
    Huyện lỵ - nghe đồn trấn Quế Sơn?
    ( , cái cô Bắc nì kỳ cà kỳ cục! Ngừ ta là Chánh Văn phòng Huyện mà lại vu cho là Chuyên viên phá hoại là xế lào? hử?
    Bẩm cụ Chánh: rất hân hạnh khi cụ ghé đến chơi ạ! Gieo tưng bừng rôm rả vào! )
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Bé nhưng mà bé hạt tiêu
    Dọa cho một phát đã xiêu cả hồn
    Hắn biến một mạch mất luôn
    À , còn rơi lại chiếc quần không chun .
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Anh có còn say không đấy ?
    Mây trên trời cứ ngỡ cái chăn bông
    Sao đêm lại tưởng đèn ***g
    Thế gian có mỗi tửu hồng anh mê.
  7. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Anh ý say tuý luý
    Mây bồng bềnh trên cao
    Phê quá nên tưởng thấp
    Rồi uỳnh cái té nhào
  8. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Nhà nằm trong xóm nhỏ
    Ở cuối con đường đi
    Tam tứ quẹo, khó nhớ
    Kỳ cục! Đến kiểu chi?
    Làm ăn còn lận đận
    Tại thời, có mấy khi
    Đà là nơi tạm trú
    Nẵng kìa, ghép vô đi!
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ma hay người đấy nhỉ
    Mới đến ngụ làng cười
    Vào ''gieo vần đùa chơi"
    Đây hay đùa lắm nhé
    Em nhớn hay còn bé ?
    Doạ em mấy câu nhe
    Cho em biết chị nè
    Sợ cả làng đều sợ
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Gà cúm chị gà cúm
    Ơi chị gà đẹp xinh
    Sao cứ đi linh tinh
    Thơ thẩn ít làm thế
    Cứ đi đâu vậy nhỉ
    Chạy nhanh kẻo vào nồi
    Lâu lém mới thấy gà, chẹp chẹp ... trưa nay phải đi kiếm cơm gà để ăn mới được

Chia sẻ trang này