1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    mèo này hôm nay nhiều chuyện
    thiến đi cho khỏi ngao ngao
    thịt làm sạch rồi đem xào
    ngon lành thơm tho tinh khiết
    lắm người nhậu tốn rượu phết
  2. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Cuối vụ mà em
    Năm hết tết đến
    Gà sạch đang khan
    Phải tăng năng suất
    Đi tìm nguồn cung
    Kiếm cho đủ cầu
    Mồi mà không có thì lấy đâu thơ.
    Hì, gà cũng muốn thường xuyên về làng lắm nhưng công việc cuối năm bận quá chỉ chạy ào qua được. Hy vọng mọi người ko quên gà nhé
    Mà em bắc kì đừng cho gà vào nồi nhé, vào rồi thì thơ cũng tắc luôn đoá
  3. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    tơ béo múp đầu đuôi
    Đi đâu thì cũng vào nồi cho anh
    Tìm Quốc lủi, hái lá chanh
    Mồi ngon rượu nặng là thành cuộc vui
    Tôi mời chú, chú chúc tôi
    Đi, ta đi nhậu cho đời say sưa
    Tìm say biết mấy cho vừa
    nào thì cũng phải thua... cái nồi!!!
  4. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Sao mà ....
    Ác chi - ác rứa ruồi ơi.
    Thế mà cũng gọi là ruồi hép pi
    vui thì cũng phải kìm
    Đúng khi đang dịch
    Ruồi đừng lơ mơ
    Trâu bò, lợn, cá đầy ra
    Không là mồi nhắm thì là món chi?
    ..................
    Gà cúm đấy đừng có xịt bụi ạ. Hihi mà bụi hay ruồi trâu nhỉ
    Đó là tôi
    Dù kiếp ruồi
    Sống hay chết
    Vẫn tươi vui
  5. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Sài thành đường nhộn nhịp
    Gòn có được mấy cây?
    Chợ thì cũng không ít
    Lớn? Được mấy cái đây?
    Rong xe quanh thành phố
    Chơi ngon, được mấy tay?
    Đi vô ngay quận nhứt
    Lên cao ốc ngó nghiêng
    Đi qua đô thị mới
    Xuống miền Tây, mê liền
    Đã một lần gặp gỡ
    Đời vẫn cứ lênh đênh
    Du ca ngày tháng rộng
    Côn đệ với bạn hiền
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0

    Ai đấy nhỉ, trông quen mà thành lạ
    Đi qua đây chẳng nói một lời nào
    Chơi bời thế , thì tớ sẽ làm cao
    Không thèm hỏi cũng không chào đâu nhé
  7. mykenty

    mykenty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    ko ngờ ttvnol nhiều nhà thơ bất đắc dĩ quá
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Đại khai sát giới đi Mod ơi
    Thời đại văn minh mà còn sì pam kiểu vô duyên này thì kill là đáng lắm
  9. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Phết ơi ghê thế!
    Cũng Anh em mà
    Ác chi cho khổ
    Lắm tình hơn không ?
  10. lesiebb

    lesiebb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cái na?y hay nhơ?....hihihi

Chia sẻ trang này