1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ trời đừng mưa thế
    Đời mình chẳng vướng vào nhau
    Ai xui tự nhiên gặp gỡ
    Bảo anh hẹn tự kiếp nào
    Mua thương rồi em bán nhớ
    Vợ chồng duyên nợ kiếp sau
    Kỳ thật tình là hư ảo
    Lừa dễ dàng cả đời nhau
  2. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    những ngày lạnh lẽo đã đi qua
    Con đường quen đã rực màu nắng ấm
    Tim anh, tim em vẫn cùng nhịp đập
    Đã nghe trong lá cỏ những mầm xanh
    Vui tiếng cười, sao mà hồn nhiên quá
    Trở về đây những giây phút yên bình
    Lại thấy nhau qua mắt nhìn tha thiết
    ....
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    @ Thu Vàng:
    Anh đã hẹn với Cô Đơn kiếp trước
    Đến bao giờ tàn cuộc Gió - Mây thôi!
    Vườn yêu đương dẫu xanh ngát mộng đời
    Hoa ân ái dẫu còn khoe sắc luyến
    Thì em ơi, trách chi lời thề nguyện
    Hoa chân thành chỉ thoảng một lần hương
    Kia là bao hờn giận với yêu thương
    Đã như hoa cứ tưng bừng nở rộ
    Nở huy hoàng rồi héo trong niềm nhớ...
    ....
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một phút hâm hâm, lòng chợt hỏi
    Là cõi đời sống - chết khác gì nhau?
    Đùa với mình nên viết vội dăm câu
    Thôi, chẳng dại mà đùa như thế nữa!...
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Thì đành là vết thương sâu
    Cứ thêm vài vết, thế nào cũng... tiêu!
    Trêu đùa nhưng vẫn thầm... yêu
    Lại nghe xao xuyến, đành gieo mấy dòng!
    Gái nào mà gặp phải ông
    Đi đâu cho thoát khỏi vòng ... luyến lưu!

  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Mây thì chắc hẳn phải... bay
    Yêu thì chắc hẳn phải say đứ đừ
    Phê thì chắc sẽ ngất ngư
    Lắm lời chắc sẽ nát nhừ bởi em!
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Và tháng ngày tự đánh đuổi nhau đi
    Con đường cũ chỉ một mình tôi bước
    Chim chẳng hót vô tư như bữa trước
    Cũng không bay mà ủ dột trên cành
    Vui nỗi gì khi yến đã xa oanh
    Trở giấc đêm đêm..., nhủ lòng: thôi kệ...
    Lại hết một ngày, rồi ngày mai, cứ thế...
    (Hì hì, say quá roài, chọc ghẹo ông bạn tí thôi!)
  8. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    "NGỒI BUỒN GIỮA CHỐN PHIÊU DU ẤY"
    Thơ BUỒN như thể viết riêng ta
    Đêm lạnh , GIỮA trời dâng sương khói
    Phố sầu , nhớ CHỐN cũ phương xa
    Mấy độ xuân thu , PHIÊU bạt mãi
    Vài mùa đông hạ , vẫn DU ca
    NGỒI BUỒN GIỮA CHỐN PHIÊU DU ẤY
    Thôi , viết gì vui nhé cả nhà!!!!
    Được hatbuicodoc sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 30/11/2007
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Gió gào ***g lộn ngoài đêm vắng
    Chắc Gió điên cuồng vì nhớ Trăng
    mà Trăng đi xa lâu thế?
    Để Gió chông chênh, mất thăng bằng?
    Cho dù biết Trăng sẽ trở lại
    Mây chỉ làm Gió thêm nhớ Trăng
    Cưỡi Mây, Gió nhìn xa tít tắp
    thấy nơi nao bóng chị Hằng?
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ngàn xưa, nay vẫn thế
    Năm nào cũng có mưa
    Mây xám giăng vần vũ
    Trắng xoá nước, mất mùa
    Yêu thương người gặp nạn
    Khắp nơi quyên góp quà
    Chốn nào cũng tấp nập
    gì cũng đem qua
    Ngày miền Trung ngập lụt
    Tình đồng loại xót xa
    Rượt đuổi cùng thời gian
    Chạy đến góp món quà
    Bỏ chút thời gian rảnh
    con ủng hộ nha.

Chia sẻ trang này