1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Phê quá rồi! Về ngủ một giấc đã!
    Ơi vợ hiền, em đừng quát anh nha!
    Nhớ em ghê, không xa mà cũng nhớ!
    Lắm khi giựt mình, vì nhớ tiếng em la!
  2. dung_so_ai_ca

    dung_so_ai_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    đã chả xinh gì
    Dữ nhất làng này đấy
    Như bà già xắn váy
    Quạ quạ mắng mọi người
    Mình ít nói hay cười
    Chỉ khoái một bé nhóc
    Thích nhìn bé lóc chóc
    Quýt là nick bé mà
    Thôi bé chóng lớn nha
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ngưòi đã đi rồi, xa rất xa
    Lặng yên không có một câu chào
    Lẽ nào bắt tôi chịu như thế
    Cũng là tình nghĩa của hai ta
    Biết chỉ là mơ , giấc mơ hoa
    Nhớ sao lại nhớ , vậy thôi mà
    Cơ trời sắp đặt, ai hay biết
    À ơi câu cú với thơ ca
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chú ý vào đây ới bà con
    Nhóc này ghê phết, vuốt râu hùm
    Gan bằng lá mít mà hay thế
    Lắm lời nhiều lẽ hổng có Giun :))
    Chị dữ lắm cơ, nhất làng này
    Lại cực đanh đá , chú có hay ?
    Thích vào quát tháo cho nó sướng
    Chú mà có khoái , hãy vô đây
    =))
  5. dung_so_ai_ca

    dung_so_ai_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Xin trời đừng đổ cơn mưa
    Chị tôi lêu lổng vẫn chưa về nhà
    Tha mưa lần nữa thôi mà
    Cho chị khỏi ướt thịt da áo quần
    Em mong sao chị suốt tuần
    Vẫn tươi mơn mởn chả cần phấn son
    Còn như nhan sắc hao mòn
    vương chăng bẫy dăm ông dắt về
  6. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Nhớ lại bữa trước
    Phê không thể tưởng
    Nhún từ dưới đất
    Nhảy luôn lên giường
    Nhìn cái phòng trống
    Thấy cũng hơi buồn
    thôi, ngủ đã!
    tới sáng luôn!
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ku Mây hay ngủ, nên béo quay.
    Mây trắng trời đên, ku ngủ ngày
    Hay là ku chạy trốn chính ku, hử?
    Ngủ dậy, ku lại uống đến say?
    Nên quán hồng Đào, cỏ cao lút
    Béo lũ cào cào, thỏa sức bay
    Quay qua, quay lại, năm lại hết
    Ra dọn dẹp quán đi, ku Mây?
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Em đi trong chiều lá vàng bay
    Tóc mây buông xõa, phủ vai gầy
    Ngắn ngủi hoàng hôn, chiều tắt nắng
    Đã khuất lưng đèo, cánh vạc bay
    Chào nhé, em gái chưa gặp mặt
    Từ dạo biết nhau, được mấy ngày
    Biệt ly, đường đời xa vạn dặm
    Rồi có khi nào gặp lại đây?
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 03/12/2007
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Tha ư ? làm gì có chuyện
    Thế sao còn dám vào đây
    Nào là làm thơ trêu chị
    Được rồi, chị sẽ đem quay
    Tơ như chú thì rất mềm
    Thịt không mỡ họ thích mê
    Mới làm được trên bẩy món
    Ngon miệng rượu ắt là phê.
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Fây :
    Có bao giờ anh trở lại bến xưa
    Muốn lội ngược dòng tìm về ký ức
    Xem cỏ lau tím suốt chiều giá buốt
    Hình như hoa dại cũng xác xao
    Anh là mây phiêu bạt phương nào
    Mây vẫn mây mà không về chốn cũ
    Không ngơ ngẩn trôi chiều mênh mang gió
    Em có hình anh Mây nhá, xem xong ngất luôn

Chia sẻ trang này