1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hẹn nhau kiếp nào chẳng biết
    Anh sao đã vội qua cầu
    Kiếp này chưa từng gặp mặt
    Sau ngàn sau nữa tìm nhau
    Em vẫn còn trở lại, hẹn anh trai một ngày ở Tí nị
  2. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Chị tha cho chú ấy đi
    Thích trai tơ hả? Cần gì kêu em
    Trai ngon chính hiệu nguyên tem
    Tơ non vừa dán sau hôm bóc dùng
    Em luôn khoái được vẫy vùng
    Thích được bay lượn muôn trùng trời mây
    Máy chị có ngon không đây?
    Bay thử một chuyến thử tay lái nào
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ngất ngư say chén rượu nồng
    Một mai trở lại mà hồng có phai
    Lần lữa tay nắm chặt tay
    Cho nhau một chút đắm say cuối cùng
    Biết đời sau có tương phùng
    Đi mà chân lại ngập ngừng đứng yên
    Chưa ngất bao giờ bé ạ
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Thêm vào trong nồi
    Chú này nữa nhé
    Này này em bé
    Vào đây nhanh lên
    Làm thịt chắc ngon
    Bẩy nõi tất cả
    Món này món chả
    Cho món kia dồi
    Ngon quá làng ơi
    Nhậu say túy lúy
    Đi nào - nhậu chứ ?
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chị nom nhan sắc mặn mà
    Ăn uống nhỏ nhẹ rất là dễ thương
    Thịt chẳng ăn chỉ gặm xương
    Người nào gặp chị cũng vương vấn tình
    À ơi chị khéo thông minh
    Khiếp cho bao kẻ rập rình chị đây
    Ác cho số phận đặt bày
    Quá nhiều anh phải lăn quay cả đời
    Há há há. Rõ gần mực thì đen, gần anh Mây thì sinh ra nhậu nhẹt
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Cô em má lúm đồng tiền
    Ăn hàng rõ khiếp xơi liền ba tô
    Gì chứ béo em chả lo
    KHông ăn mới chết, béo to càng mừng
  7. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    THẰNG TÀU nó chiếm Hoàng Sa
    NÓ CHIẾM của nhà, nó đổ sân bay
    HOÀNG SA, xa hẳn từ đây
    ANH EM có biết bọn này rất thâm
    TA ĐÁNH, phải đánh ầm ầm
    BỎ BÀ cái lũ thích xâm nhà người
    CHÚNG ĐI, ta lại đùa chơi...
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Theo em, anh xuống phố
    Tình ngúng nguẩy đi chơi
    Tình ơi, anh thấy rồi
    Chạy đằng nào cho thoát!
    Chạy đâu cho thất lạc
    Tình hãy ngoan xem nào
    Tình không hiểu anh sao
    Theo trọn đời chứ bộ!
    @ Tun: Thói thường nó là thế đấy, chả bít mình đem áp rụng thì nó ra xế lào! hì hì...
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Mình về mua ít trầu cau
    Cưới niềm vui, để nỗi sầu héo khô
    Em ơi, em có bao giờ
    Nghe thơ gieo hạt ngẩn ngơ cả mùa?
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Ku Tủn lè nhè, chắc đã say?
    Tủn tỉm cười duyên đến ngất ngây
    Thức đã bao đêm mòn mắt nhớ
    Đêm này..., Ku Tủn nhớ ai đây?
    Nên chăng cứ chọn em nào đó
    Xác thực nhân duyên, quyết tỏ bày...
    Như thế thì Làng e chấn động
    Ma cười quỷ hú..., vỗ sưng tay!

Chia sẻ trang này