1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    @ Bắc Kỳ Tóc Ngắn: Cố muốn anh phạt hử?
    Tóm lại, ta cứ chơi
    Luôn luôn mãi yêu đời
    Bắc - Nam cùng sum họp
    Cho cao vang tiếng cười...
    Vào đây bày cuộc nhậu
    Nồi nước lèo đang sôi
    Lẩu tươi sống, ối giời
    Đấy, mời Làng nâng chén!
    _______________________________________
    Mấy hum nay bận bịu quá, cố gắng mò mẹt về Làng rồi lại tẩu tiếp thôi. Tớ vừa "sinh hạ" một em Blog và cũng đang tập tọe bắt chước thiên hạ bón "sữa tươi" cho nó: Blog của Mây Trắng Năm Ngàn
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đôi mình như lửa mới nhen
    Lứa đôi trông đẹp như đèn mới khêu
    Xứng nhau như Nở với Phèo
    Đôi mình tương hợp thì theo nhau về
    Chúc mừng anh chị ạ
  3. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    hãy như làn gió ngoài song cửa
    yêu thương rực cháy cái hạ trưa
    nhau cùng tay nắm qua ngày tháng
    đi trọn đường đời dẫu nắng mưa
    em bon chen tí ạ!

  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Em cứ thấy lòng xao xuyến
    Cầm tay chẳng thốt nên lời
    Phong ba chẳng còn sợ nữa
    Bì sao được nỗi sướng vui
    Cơ duyên trời cho mãn nguyện
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá thuyền đà cập bến
    Thì thôi đã hết buồn lo
    Tiền duyên chắc từ kiếp trước
    Đâu tự nhiên đến bao giờ
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Có hai người hẹn nhau kiếp trước
    Cho kiếp này vập mặt vào nhau
    Ăn nhằm chi mấy mối tình đầu
    Tiệc kết thúc lại yêu nhau như thể
    Không nhân nào có khả năng chia rẽ
    Mà bây giờ mới chịu cưới nhau
    Đòi dân làng phải quà cáp thật nhiều
    Tiền đi cưới phải thật là hậu hĩ
    Mừng anh chị từ nay thôi đỡ ế
    Tiền trao cháo múc ạ
  7. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Đừng làm em tan nát cõi lòng
    Cưới ngay có thấy vội quá không?
    Chị còn son lắm em đang tán
    Nghe em chị chớ có sang sông
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 04/12/2007
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mi béo, bạo phát - bạo tàn
    Ta gầy, dai - dẻo, khỏi bàn dở - hay

    Mi đừng có vội mà cười
    Béo quay, mi lại sinh lười ... chảy thây
    Bạo gan ... hỏi cưới New Face
    Phát đi tín hiệu, chờ ngày ... vu quy
    Bạo ăn, bạo nhậu tì tì
    Tàn cuộc nhậu nhẹt, lại phi lên giường
    Ta thấy mi vậy mà thương
    Gầy cuộc nhậu nữa, hết đường mi luôn
    Dai mấy, cũng đứt như thường
    Dẻo bao nhiêu cũng hết phương phục hồi
    Khỏi cần mi nói lôi thôi
    Bàn chuyện yêu - cưới tới lui mấy lần
    Dở, thì cho dở ... toàn phần
    Hay, thì cũng chỉ một lần, biết ngay.
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tình gieo bao nỗi u sầu
    Theo năm tháng đã hằn sâu trong lòng
    Chạy trốn mình, có được không?
    quên được vết thương lòng đớn đau?
    Thoát được, đời sẽ về đâu?
    Không chừng lại chuốc u sầu tiếp theo.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Em đi đến nơi xa nào
    Về nơi sông suối hoà vào đại dương?
    Với bao vương vấn, nhớ thương
    Anh cô độc bước trên đường từ đây
    Đừng quên em nhé, những ngày
    Đi bên nhau, lá vàng bay rợp chiều
    Nữa, còn ký ức rất nhiều
    Nghe lòng giá buốt trong chiều cuối đông.

Chia sẻ trang này