1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chưa cưới đã đòi phong bì
    Mây mà cố lấy ả, thì ... đi toi
    Đừng lấy vợ nữa Mây ơi
    Cứ ở ... giá vậy, một đời tự do

    Chưa gặp mặt nhau
    Cưới là thế nào?
    Đã nghĩ kỹ chưa?
    Đòi chi lạ rứa?
    Phong kín mọi bề
    so gớm nhể?
    Mây sao máu thế?
    cứ nhào dzô
    Cố chen, cố xô
    Lấy Phây bằng được?
    bên Y. Dược
    Thì nguy lắm à
    Đi vô, đi ra
    Toi, mà chẳng biết
    Đừng có gì tiếc
    Lấy rượu làm vui
    Vợ con lôi thôi
    Nữa là khổ lắm
    Mây cứ loắng ngoắng
    Ơi à, đong đưa
    Cứ tán tỉnh bừa
    trên mạng nhé
    Giá mà gặp..."nghé"
    Vậy lại đâm hay
    Một cuộc rượu say
    ]Đời thêm ... hương sắc
    Tự mình phải chắc
    Do mình, Mây ơi.
  2. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    nhìn bài anh Tủn chóng mặt quá
    nhìn bài nhìn vở anh Tun
    Chóng sao là chóng lại run cả người
    mặt mày bớt vẻ xinh tươi
    quá mệt nhưng cũng gượng cười cùng anh

  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại bớt xinh tươi?
    Em vào đây, cứ lo cười đi em
    Phây phây, trông thấy mà thèm
    Làm trái táo đỏ như em, hay à
    Thế sao không thử bổ ra?
    Đó là một ý, rất là hay, em.
  4. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    có thích bổ táo cứ tự nhiên
    sức kia chỉ sợ đủ ngó nghiêng
    thì thôi đứng đó im lặng ngắm
    bổ mắt cũng vừa sướng như tiên

  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bổ ra làm đôi
    Táo ngon quá trời
    Đỏ, dòn rau ráu
    Cần ăn, nên ... máu
    , chứ táo này
    Dùng miệng cắn ngay
    Sức mấy chờ ... bổ?
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 07/12/2007
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Cứ lấy đấy, làm chi nào
    Ngỡ là chọc gậy được vào bánh xe
    Tun ơi tớ nói tun nghe
    Ngắn như Tun á , còn khuya vợ cần
    Thế nên chớ có can ngăn
    Mà lại rước họa vào thân bây giờ
    Dài lưng , chân ngắn hờ hờ
    Ghê mỗi mồm mém, còn thì lặng im
  7. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    em post nhầm, só ri anh Mây nhá!

    [nick]
    Được hayiunhaude sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 08/12/2007
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ngắn, sao miễn đủ để dùng
    Dài, đôi khi thấy lùng nhùng, em ơi
    Thử xài Dài - Ngắn khắp nơi
    Mới quyết định chấp nhận lời ku Mây?
    Biết, can y chẳng nghe ngay
    Em cứ xông tới ku Mây mà ... mần
    Phây phây thế, bỏ mà ... đần?
    khi y cũng chẳng cần ai ... can
    Thử đi, kẻo tuổi xuân tàn
    Không thì lỡ ế, lại gàn, lại ... hâm
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    @ Anh Tun :
    Sao em như đang nhung nhớ điều gì
    Anh có thật hay là không có thật
    Cứ rất gần rồi mịt mù xa khuất
    Chạy trốn tình chẳng biết trốn nổi không
    Theo bóng anh giữa cõi mênh mông
    Chị ấy biết có thứ tha không nhỉ
    Ấy là yêu đơn phương lặng lẽ
    Anh quay về có hiểu nỗi tình câm
    Mây quẩn quanh góc trời cũ âm thầm
    Ghen với gió nghìn trùng bay lang bạt
    Đấy hình như là tình em đang hát
    Anh làm biếng quá, lúc quote bài thì xoá chữ ký đi, em đọc chóng mặt quá
  10. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Mây đường mây, gió cứ đi
    Ghen tuông hờn dỗi làm gì hả em
    Hay chiều đã đổ về đêm
    tình đã ngả về miền chua cay
    Chính mây chẳng hiểu đường mây
    Em dù trách giận thì ngày cũng đi
    Ghen mà chi, hận mà chi
    Thế gian tình ái thiếu gì chia phôi..

Chia sẻ trang này