1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Anh là hạt bụi bơ vơ
    Đừng bay vào mắt em thơ thế này
    Đi giang hồ mới vào đây
    Dép mòn thì cũng đừng quay trở về
    Vào làng sẽ thấy say mê
    Lòng say rồi sẽ thấy phê cả đời
    Em toàn nói thật anh ơi
    Thế gian chẳng có chốn vui nào bằng
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Sao bỗng dưng lòng nhớ
    Mà chả biết nhớ ai
    Buồn ngơ ngẩn thế này
    Ngủ không yên giấc được
    Quá lâu rồi không gặp
    Đi người chẳng quay về
    Mất tăm vào xa cách
    Thôi đành hết đam mê
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Anh có thật, chẳng ở nơi xa khuất
    Chỉ vì chưa tìm được chốn bình yên
    Rong ruổi đi khắp chốn triền miên
    Ruổi mãi theo bao cung đường xa tít
    Tìm vui trong bụi đường mù mịt
    Em biết chăng, anh là kẻ phiêu du
    Nên nhiều khi chìm khuất trong mây mù
    Mây giăng kín cung đường anh rong ruổi
    Không biết có khi nào, một buổi
    Nghĩ lại quãng đời đã đi qua
    Thế bao giờ, bình yên mới hiện ra?
    Đâu biết được, chắc chỉ khi em đến.
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Đau một trận bất ngờ, đời chững lại
    Vật vã nằm nghe cuộc sống trôi xa
    Vờ như mình chỉ ốm vặt thôi mà
    Luôn tin tưởng "giời mỗi ngày lại sáng..."
    hic... hic....
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Yêu người, người vội lìa xa
    Nhiều khi kỷ niệm làm ta đau lòng
    Thì thôi cầm lại nhớ nhung
    Ốm đau mặt vẫn tỉnh không, như là
    Ôm hạt tình đợi đơm hoa
    Nhiều khi hoa độc làm ta điên người
    Thì thôi đành nhếch môi cười
    Yếu lòng một phút, cả đời dở dang
    Tưởng mấy bữa nay anh Mây cho em bé blog bú nên hổng vào làng, hóa ra bị ốm, thương nhờ nhờ nhờ
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Cho em một đóa mộng đầu
    Rất thương rất nhớ nhuốm màu thời gian
    Nhiều khi ngỡ đã úa tàn
    Nhưng không, tình ấy vẫn miên man tình
    Nhận ra đâu chỉ riêng mình
    Chẳng qua nhân loại nòi tình cả thôi
    Bao giờ em uống cạn tôi
    Nhiêu khê tình lại rót mời đẩy đưa...
    Uhm, mấy bữa ni em bé Blog toàn bú sữa... thiu thôi. Thấy em Bắc thương vì anh Năm Ngàn ốm mà củm động quá. Cảm ơn quá xá, nhá nhá nhá
    (Mới đau ốm sơ sơ thui, chưa tiêu đời được mà có kẻ rắp tâm treo mình lên bệ thờ rồi! hừ...)
  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Em đây chẳng lấy mộng sầu
    Thương cho mấy chú ,tình đầu sầu đau
    Ruột gan cháy bỏng mai sau
    Tình yêu là thế,ngàn sau vẫn còn.
    Tình này còn đó,héo mòn
    Đời trai như thế đâu còn tình yêu
    Uống vào nó lại thêm kiêu
    Đẩy đưa chi lắm tình Kiều thời nay...{:D]
    Kẻ nào mà ác nhỉ,đang thất tình,mà còn nỡ lòng nào treo lên thế không biết? Chắc cũng nhiều người ghét,vì cưa người yêu họ nên mới bị người ta treo,cho đáng đời,hớ hớ hớ.
    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 12/12/2007
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chị đi đâu mất rồi
    Fây ơi, em nhớ quá
    Ơi bà chị đanh đá
    Thu này có khỏe không
    Vàng lá rơi, sang đông
    Phạm vào bao nỗi nhớ
    Luật tình chị còn có
    Kìa chị xử anh Mây
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Tuần này sao chẳng thấy buồn
    Sau cùng thì lại thích chuồn đi chơi
    Mổ vài con nhái đem phơi
    Mây bay qua ngó rồi cười: "Ngon ghê"
    Chuẩn bị tinh thần anh nhá!
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Em cứ chờ cứ đợi
    Thu qua rồi đông sang
    Chưa một lần gặp mặt
    Biết bao giờ anh sang
    Thôi dặn lòng câm nín
    Tha thiết cũng dần tan
    Lần lữa hoài không nói
    Đầu hay cuối đã tàn.
    Bé cứ làm như chị đanh đá lắm í, mang tiếng quá

Chia sẻ trang này