1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Còn lại gì khi em cất bước ra đi
    Anh ở lại với nỗi buồn chất ngất
    Ở nơi đây mùa đông đầy nắng gắt
    Lại mình anh với nỗi nhớ đêm ngày
    Nè em ơi, mùa đông nơi đó lắm heo may
    Em hãy giữ gìn, cho em và cả cho anh nữa
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chị hôm nay ngất ngưởng
    Về chẳng thấy em đâu
    Đây gửi bài thơ nhỏ
    Rồi ta lại gặp nhau
    Em nghìn trùng xa cách
    Ăn ở ra làm sao
    Cơm bữa mấy bát nào ?
    Chưa nói cho chị biết
    Tocngan mà cũng tức là tocngan mà cũng làm thơ sầu thế à.
  3. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Về làng nhìn chẳng có ai
    Nhìn chẳng thấy có thêm bài mới đăng
    Có ai còn thích đùa chăng
    Ngứa tay tớ viết nhì nhằng mấy câu
    Tới viết mà tớ thấy rầu
    Một bài để hỏi đi đâu cả rồi
    Tớ đi , tớ cũng đi chơi
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ba năm tình lận đận
    Giờ vẫn chẳng đến đâu
    Sáng nhìn gương thảng thốt
    Mới hay mình xanh xao
    tình cõi mù mịt
    Vào rồi để ngậm đau
    Gặp mặt lòng chẳng gặp
    Ma quỷ biết thế nào
    Thì thôi đành cam chịu
    ai biết ngày sau
    Lấy tình thả theo nước
    Đâu nước chảy qua cầu
    Ra nhìn mây biền biệt
    Người tri âm tìm đâu
    @ Bụi : Anh này tuổi con dơi hay con cú hay loài ăn thịt vậy. Chuyên rình mồi ban đêm
  5. trunglexzz

    trunglexzz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm thơ hay vãi hàng
    Bác nào bác nấy đều pừ rô
    Làm cho em đọc mà ngây ngất
    Thơ thẩn như thế mới là phê
    Hay là em cũng làm đôi chút,
    Vãi mấy vần thơ, mấy vần thôi
    Hàng họ của em chỉ có thế
    Thôi!
  6. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Thơ của chú em đến là hay
    Nghe xong anh thấy cứ như say
    Kinh dịch, tam kinh, tam đoạn luận...
    Vãi hồn vãi vía chạy như bay
    Linh thiêng từng chữ anh suy ngẫm
    Hồn thả nơi đâu giấc mộng này
    Anh mong chú tiếp tục làm thơ
    Xin cứ sáng tác như bây giờ
    Can chú đừng đi đâu hết nhé
    Chú cứ ở đây làm chúa thơ
    Đừng sợ làng ta đuổi chú đi
    Nôn nóng là không được việc gì
    Ra ngoài thơ chú không ai hiểu
    Vần điệu cao siêu nỗi lụy bi
  7. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Vào đông gió lạnh tái tê
    Làng ta vắng bóng người về chốn nao
    Thấy tiếng người nói lao xao
    Mỗi mình bước tới, bác nào ghé đây?
    Phèo phì điếu thuốc trên tay
    Với bụng nghĩ sẵn mời ngay bác nào
    Nở mày nở mặt sướng sao
    Tấu thêm khúc hát cho cao hứng này
    Hài lòng nghĩ bụng: ai đây?
    Chợt nhìn cho kỹ ra đầy xì pam
    Buồn lòng ông cũng bạo gan
    Làm vài phát dắm cho tan chúng mày
    Sao lại ra hết cả quần thế này, mình đánh dắm thôi cơ mà, giời ơi là giời
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Giáng thế, Giê-Su bảo thế này:
    Sinh phận làm trai phải biết say!
    An nhiên mà uống nguồn bất tận
    Lành ngọt, khê nồng với đắng cay.....

  9. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    cĂi con bâ Thu Vàng nghỏằi khĂch cho tan chuyỏằ?n buỏằ"n lo
    Nỏu có bỏằ?nh thơ ghâ thfm trỏĂm xĂ
    không lo phỏÊi trỏÊ xu nào
    Không thưch xơ-pam thơ chỏằ> nên vào
    Viỏt nhfng nhưt vài cÂu trong topic "ngỏn gỏằn"
    Thơ ra vỏưy mơnh 'Ê 'ặỏằÊc chỏằn
    Ta xÂy nhà riêng 'ón vỏằÊ ỏằst vỏằ ỏằY chặĂi
    Tiỏp theo tỏằ> xin phâp 'ặỏằÊc mỏằi
    Lỏằi giỏằ>i thiỏằ?u vỏằ Làng Đạa tiỏp tỏằƠc...
  10. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Nghe buỏằ"n lan khỏp thinh không
    Ngỏằâa tỏằô chỏằ- "ỏƠy" ra mông, khỏp ngặỏằi
    Chim kia cỏằâ hót trêu ngặặĂi
    QuĂ sỏĐu 'ành cỏƠt tiỏng cặỏằi tỏằ vui
    tă cĂi mĂi nhà tôi
    ặi em, 'Ê sỏằÊ nghăo rỏằ"i phỏÊi không
    "ng mày 'Ê thỏ vỏãt lông
    Im re nó tặỏằYng mơnh không biỏt gơ
    MỏằTt lỏĐn thơ có ngỏĂi chi
    Tẵ mua vài cĂi "bao bơ" phòng xa
    Tôi nào phỏÊi Ăc nhặ ma
    Mỏằi em không 'ặỏằÊc tôi thà âp em
    "ng mày có rặỏằÊu mà xem
    Say rỏằ"i, muôn sỏằ có thăm chỏƠp chi

Chia sẻ trang này