1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Dạo trước thả lời ong ****
    Này em, không lẽ giận ta?
    Nghe đồn có người chuẩn bị
    Chán đời, tếch lên xe hoa...
    Ngắt một cành Phù Dung trắng
    Lòng ta - xin gửi làm quà...
    Không còn đam mê chi nữa
    Thơ như em - bỏ ta rồi
    Không còn lắt lay vì nhớ
    Rượu tình thôi hết mềm môi...
    Cũng đà quá băm mấy bận
    Không còn ham những cuộc chơi
    Cười sằng sặc vài ba trận
    Đùa người sao nước mắt rơi?...

  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tưởng đã đoạn tuyệt quá khứ rồi
    Mây trắng cuối trời lững lờ trôi
    Ngồi ngắm hoàng hôn, hồn phiêu lãng
    Trên đỉnh hoang vu, chốn xa xôi
    Nóc hoang phế, bồi hồi nhớ lại
    Tủ, bàn xưa, bụi phủ mờ rồi
    Luôn cả những khung trời hoa mộng
    Rồi cũng chìm trong bụi mờ thôi
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Đang vào lúc mùa bắt đầu đỏng đảnh
    Ngồi một mình ngắm cảnh, nhớ về em
    Trên mái ngói nghe xạc xào gió lạnh
    Đó và đây, xa bấy phải đi tìm?...
    Nhớ quay quắt em của tình mới chớm
    Phây phây xuân, mắt biếc với môi hồng
    Về đâu hỡi người gieo thơ rất... đượm
    Làng ơi Làng, có ai thấy em không?

  4. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Để tiền trong túi làm chi
    Em đi chơi xxx, kệ khi hết tiền
    Hoá ra quên hết muộn phiền
    Vàng (Thu Vàng) mà có biết kệ tiên sư Vàng
    Mấy em đứng đó làm hàng
    Bộ trên quá đẹp anh càng chết mê
    Phim xem chán chả buồn phê
    Mát mẻ một tý chẳng hề hại chi
    Cho đời vui vẻ mấy khi
    Bác nào mà muốn, tức thì em khao
    Xem hàng em chỉ thế nào
    Quên sầu, hàng đẹp, dáng cao, chân dài
    Sầu chi cho nó lạc loài
    Nhé anh Mây nhé, đừng hoài chị Phây
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chị Fây đang trốn xó nào
    Ấy nghe tiếng vọng thì mau về làng
    Đi đâu thoát được Năm ngàn
    Lấy ai hơn được anh chàng Mây đen
    Chồng người chị rủ ăn nem
    Rồi xong liếm mép mon men về nhà
    À ơi với bác Mây già
    Chuồn ngay lập tức
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Ca cẩm làm chi túi rỗng rồi
    Chơi bời cho lắm có lúc toi
    Điếm hoang cũng chẳng còn chốn ngủ
    Ghẻ lở ho hen kiến làm mồi.
    Còn đâu Cadic nhái làng ta
    Tính toán nhăm nhe mấy bà già
    Quỵt nợ chạy làng như chảo chớp
    Tiền tình tan tác thể ra ma.
    ekkekekekekke

    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 28/12/2007
  7. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Trọn đời chỉ một mình em
    Kiếp này anh chẳng care thêm nàng nào
    Không kể những lúc... giải lao
    Yêu em, anh vào giải quyết rồi ra!!!
    Yêu em theo kiểu của ta
    Không yêu kẻ khác, thế là yêu em!
    Trọn đời, dù có ăn nem
    Kiếp này vẫn một vợ hiền mà thôi
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Đang nhiên trời đổ mưa rào
    Chết ngay mất nụ hồng đào mới lên
    Rét như cắt thịt cắt tim
    Đây còn đang vẫn run lên từng hồi
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Anh mới băm hai nhát cuộc đời
    em thì đã suýt ba mươi!
    Tóm lại, đôi ta vừa lứa lắm
    Được duyên là tình tự đến thôi!
    Thì dẫu không duyên mình còn... nợ
    Em hãy thốt thưa lấy một lời
    Biết có khi nào ta gặp mặt
    Tay thương mắt nhớ lẫn vào môi...?
    (Hè hè, cô Bắc Kỳ đã sợ chưa, hử?)
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Gửi về Hà Nội chút quà
    Nắng vàng ấm áp phương xa, tặng người
    Cho làn môi vẫn hồng tươi
    Em thôi run, nở đóa cười ngất ngây!
    Được ngannammaytrang sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 28/12/2007

Chia sẻ trang này