1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Gửi đi anh, Hà Nội vào đông
    Nắng phương Nam ấm lòng đến lạ
    Cho vương vấn chút hương mùa hạ
    Em quên đi run rẩy đông về
    Gửi anh nhé, nắng của đam mê
    Nắng của nhớ, yêu thương vô tận
    Cho môi tươi, môi quên hờn giận
    Em chẳng còn lạnh giá gió mùa
    Gửi anh nhé, xa nhớ ngày xưa
    Nắng vàng mãi một màu nhung nhớ
    Về bên em, mùa đông trăn trở
    Sưởi tâm hồn đang lạnh vì đông
    Ấm áp sao, bởi ánh nắng hồng
    Những ngày đông, phương xa gửi tới
    Bàn tay em ấm mãi mặc đông sang...
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Biết tay á
    Em còn bé bỏng ngây thơ
    Muốn yêu em liệu có chờ không anh
    Biết nỗi đời vốn mỏng manh
    Cái gì sẽ đến cùng long lanh buồn
    Khác rồi em sợ đêm buông
    mà mưa đã khẽ luồn giữa ta
    (Hè hè em sợ anh Mây nhất ạ)
  3. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Mình mình cô lẻ lạnh ghê
    Cũng buồn cũng tủi, cũng mê bóng hồng
    Muốn có đôi chút bềnh bồng
    Biết đời hạnh phúc môi ***g lên môi
    Cái này duyên số cả thôi
    Đấy tìm khắp chốn lại ngồi gõ thơ
    Được cadic33 sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 29/12/2007
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Em đã thấy ấm lòng khi nắng đến
    Nhận quà anh mà xao xuyến lạ lùng
    Được vạt nắng bừng lên xua mây xám
    Rồi mong sao luôn có nắng để...dùng
    Được new_face sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 29/12/2007
  5. cadic338x

    cadic338x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chúc làng xuân mới đông vui
    Mừng người cũ mới, tới lui ghé làng
    Năm này vui đến mênh mang
    Mới từ tâm trạng mới sang đôi vần
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Khai bút đầu xuân
    Khai xuân tựa nắng bên thềm
    Bút nghiêng thêm mực, êm đềm vần thơ
    Đầu năm tài lộc phất cờ
    Xuân này ấm cúng, ?ođôi bờ? vui tươi
    01/01/2008
    NVH
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Cái gì là "cái khác cơ"?
    Khác so với mấy dòng thơ gieo vần?
    Em làm ta thấy phân vân
    Biết ngày sau sỏi đá cần có nhau?
    Thì buồn vui khác gì đâu
    Ngất ngư chén rượu mà sầu chửa tan...
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Năm này chắc sẽ xênh xang
    Mới nghe lời chúc rộn ràng của Ca
    Vui từ năm ngoái vui qua
    Vẻ mặt cơng cớng như là... ngộ thơ!
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin chúc cả Làng
    Xuân này Tài - Lộc xênh xang cửa nhà
    Khai hội xuân rộn tiếng ca
    Bút thơ thêm mực la đà vần gieo...
  10. cadic338x

    cadic338x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Không tình không rượu không trăng
    Dám đâu bày đặt lăng nhăng thi từ
    Thơ em thả chán bỏ xừ
    Đâu như tiền bối suy tư chuyện gì
    Em chỉ ham chút cười khì
    Ngộ vài câu chữ lắm khi vui mà
    Văn thơ, uống rượu thưởng trà
    Vần theo men rượu vần ra với làng
    Thôi thì em cứ nhàng nhàng

Chia sẻ trang này