1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votudi

    votudi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0

    anh này đã xác nhận:
    Chym kia chym trắng trên trời
    anh mà chym trắng xem rồi chạy ngay
    trắng phau chym chắc chẳng hay
    thật là quái dị mấy tay ở đời
    thế thì:
    có chèo có kéo có mời
    khỏe hay ốm yếu em thời chạy thôi
    cũng thương số kiếp con người
    chán sao số ấy cuộc đời chym trăng ''


    [nick]
    Được votudi sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 12/01/2008
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    chán thì cạo đầu đi
    Mua một cái mõ rồi thì xây am
    Bia Sài gòn đãi dân làng
    Không thèm tiền bạc không màng lợi danh
    Lão gõ mõ tu cho lành
    Mèo ăn chay để mau thành sư ông
    Lần trước bán xe mua VCB, lần này chắc bán vợ lấy tiền theo SABECO nhở, bỏ qua là hối hận đến kiếp sau đấy
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0

    @ Anh Sơn
    Chào anh chủ thập yết vườn
    Mừng anh ngơ ngác lạc đường sang đây
    Anh vào thì phải uống say
    Đến khi trời đất lăn quay hãy về
    Làng này anh đến sẽ mê
    Đùa chơi mà lại thành quê cả đời
    Lão Mây chỉ vào đây lúc có hồng nhan tri kỷ thôi, còn bình thường lão ấy bỏ xó chỗ này cho mốc meo lên. Em thay mặt lão Mây mời anh Sơn một ly nhá
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sao mà đông đũ thế này
    anh lại chẳng có hay chút gì
    Đông vui ta làm mấy ly
    Đũ người ta lại làm thi để cười
    Thế này đời nó mới tươi
    Này đừng cười lớn hở mười cái răng...
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây năm cũ sắp qua
    Lão còn say xỉn, la cà ở đâu?
    Mới hay, uồn rượu thành "sâu"
    Biết chỗ, người đã chơi lâu nay rồi
    Hả lão quỷ Lyenson ơi?
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Em bỏ đi đâu suốt bấy nay?
    Bắc, Nam, hay tận bên trời Tây?
    Lặn lội theo tìm em khắp chốn
    Đi tìm đêm, ngày, khắp đó đây
    Đâu thấy bóng em nơi quán cũ
    Lâu ngày, cỏ dại đã mọc dày
    Thế em nơi đâu?ta tìm tiếp
    Hả bé? Như nước chảy, mây bay?
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hang nào cũng thấy lão Sơn
    Nào Yết, nào Nhái, nào Hồng Đào luôn
    Cũng thấy lão có mặt, ... buôn
    Thấy làng này, lão cũng chuồn sang chơi
    Lão quỷ vương Lyenson ơi
    Sơn cùng, thuỷ tận, cứ chơi hết mình.
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ku Mây nay đã chảy nước rồi
    Mây đã thành mưa, đã hết trôi
    Nay "nó" đã thành dòng nước chảy
    Đã từ trên núi, chảy về xuôi
    Chảy theo dòng nước, không dừng được
    Nước đã cuốn "nó" đi mất rồi
    Rồi mai đây nó đành nằm đợi
    mong được nắng làm bốc hơi
  9. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Sa xuống đất kia hạt mưa rơi
    Be rượu bên sườn tợp một hơi
    Cô gái duyên dáng đi ngang phố
    Hay cùng anh nhé ta đi chơi
    Ha ha cười nói ta bên nhau
    Be rượu kia đã hết từ lâu
    Cô em say bét đi loạng choạng
    Đây đó thoảng đưa tiếng giọt sầu
    ?
    @Backy: Habeco vừa hoãn IPO, hay chơi Sabeco cho vui nhỉ?
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    @ lyenson : ()
    Lão lyenson lại nhậu rồi
    Sơn hào hải vị, lão xơi một mình
    Bận nhậu, nên lão mần thinh
    Trả hết tiền mình, lão mới đứng lên
    Bài này, khuyên lão : không nên
    Hay nhậu, mà lại cứ quên bạn bè
    Sao lão lại kỳ vậy hè?

Chia sẻ trang này