1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** giết chết tình yêu !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trochoivui, 15/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trochoivui

    trochoivui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ******** giết chết tình yêu !!!

    Theo tôi thấy, đa số các trường hợp sau khi "không còn" gì thì tình yêu, tình cảm với nhau bị sụt giảm nghiêm trọng....Đặc biệt là ở phái nam, đàn ông chỉ thích khám phá, tìm hiểu những cái mới....Kết cục, người gặp khó khăn nhất sau này chính là các cô gái... Tôi đã từng ......và khi thật sự yêu tôi chưa bao giờ có cảm giác hay cảm nghĩ chiếm đoạt người yêu của mình. ******** giết chết tình yêu lứa đôi, bạn có nghĩ như vậy không?

    [​IMG]


    ---------------------------------------------------------------------------​
  2. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ thế
  3. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là bác xác định tình cảm của bác như thế nào,yêu để go to bed và go to bed for love khác nhau nhiều đấy.
  4. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Đúng, ******** nó giết chết tình yêu nhưng mà vật chất không tự sinh ra và cũng không tự mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác cho nên Tình Yên nó có thể biến thành Tình Niêu hoặc thành Tình Tiêu mà thôi
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nói "******** giết chết tình yêu " là đúng cho trường hợp các chú yêu đương chỉ vì muốn " đục " con gái nhà người ta . Anh thật nhé , yêu kiểu ấy thì yêu làm mẹ gì , thà ra đường ra quán "đục " các em **** còn thích hơn .
  6. mai_40

    mai_40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ tự lừa dối lòng mình.
    Theo em khi yêu ai chả muốn ********. ******** và tình yêu phải đi cùng với nhau, kết hợp bổ sung cho nhau. Nếu ,,yêu,, mà không có ,,dục,, là các bác đang tự lừa dối bản thân và kìm nén khoái cảm của bản thân. Như vậy sẽ không đúng với sự phát triển của tự nhiên và tạo hoá.
    Vấn đề là ******** sao cho an toàn, điều độ và có hiểu biết về ******** (ví dụ như hiểu biết các biện pháp phòng tránh thai và HIV-AIDS) đấy mới là điều quan trọng.
    Tôi đã từng 2 lần yêu đương hơn 5 năm qua. Cuối tuần cùng người yêu, ngồi tâm tình bên ghế đá công viên Lênin, mà không được phép làm ,,chuyện ấy,, đêm nào về nhà cũng ,,ướt hết quần,,. Thế là: ,,bứt dứt cơ thể,,, đầu óc không khuây khỏa ảnh hưởng đến học tập và công việc. Ngoài ra còn tốn 50 ngàn tiền mua xà phòng về giặt quần lót. Như vậy là không kinh tế và láng phí. Trong khi đang phải tiết kiệm từng đồng xu để mua xe máy tặng người yêu
    Được mai_40 sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 15/01/2006
  7. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    tăng sức hấp dẫn ấy chứ.....ai khi yêu chả có những lúc cảm hứng....mún lao vào nhau....tuỳ thái độ và cách suy nghĩ của mỗi người mà cái cảm xúc ấy bị kìm nén ở các cung bậc khác nhau....ngoan ngoãn lịch sự thì nắm tay.....hôn.....hơn tí thì vuốt ve, ôm......nặng nhất thì ..ko phải nói ra....
    cái bác đầu tiên nói ấy.....khi yêu thật sự chưa bao giờ muốn chiếm đoạ người yêu....có lẽ tại vì chưa có hoàn cảnh nào thúc đẩy 2 người đến chuyện ấy thôi....mà khi yêu nhau và cảm xúc dâng trào...rồi 2 người......thì đâu có gọi là cưỡng đoạt....bác dùng từ sai hoàn cảnh
  8. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    trochoivui nói đúng đó ! boy is damned ! '''' cả thèm chóng chán '''' '''' chán cơm thèm phở '''' 1 khi đạt được cái mình muốn thì sẽ .... sẵn sằng từ bỏ , tìm kiếm cái mới lạ ...
    theo em , tình yêu và ******** 2 cái này luôn tồn tại ngang nhau ! cái gì cũng vậy luôn có 2 mặt !
    một là , tình yêu mà ko có ******** thì có thể dẫn đến 1 ending love => unhappy
    hai là , ******** tác thêm vào tình yêu của 2 người ==> happy ( nhưng cái này ít xảy ra )

  9. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    ******** nó chi phối con người rất dữ các bác ạ !
    chàng và nàng ai cũng muốn "ấy" !
    con gái iu bằng tai nên xui xẻo nhiều hơn ! còn chàng ko có tem nên chả sao cả !
    tui chỉ kết thúc như vầy :
    1. tình yêu chỉ là tình yêu thôi ! nhé !
    2. ******** nó là bản năng ! là ******** !
    khác nhau rõ ràng, đừng ghép lại với nhau nhé !
    nếu có ghép thì chỉ áp dụng khi 2 bên hạnh phúc thôi.
    .................................................
    đằng sau số 1 là dấu phẩy
    Được lanpurge sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 16/01/2006
  10. blue_sky_245

    blue_sky_245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu va ******** là hai mặt tồn tại song song với nhau không thể thiếu mọt trong hai cái đó được . Tuy nhiên nếu yêu thực sự thì thiếu ******** cũng chẳng có chết được đâu. Nếu yêu thật lòng sao không cố mà giữ cho nhau nhỉ??????????????? Tui không hiểu tại sao cứ yêu lại phải quan hệ ??????Bạn tui cũng vậy đó.Theo định nghĩa tình yêu của nó tình yêu là phải kèm tinh dục để mà giữ được người yêu ý mà......yêu là cho hết .Và sau những lần cho hết đó nó để lại hậu quả to đùng.Ban tui mất thiên chức làm mẹ........Tui hoi mấy người con trai nhé.Có ai dám lấy bạn tui nữa không??? Mà mấy ông con trai có thich lấy phải người con gái không còn j không????????

Chia sẻ trang này