1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** giết chết tình yêu !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trochoivui, 15/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mai_40

    mai_40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu va ******** là hai mặt tồn tại song song với nhau không thể thiếu mọt trong hai cái đó được . Tuy nhiên nếu yêu thực sự thì thiếu ******** cũng chẳng có chết được đâu. Nếu yêu thật lòng sao không cố mà giữ cho nhau nhỉ??????????????? Tui không hiểu tại sao cứ yêu lại phải quan hệ ??????Bạn tui cũng vậy đó.Theo định nghĩa tình yêu của nó tình yêu là phải kèm tinh dục để mà giữ được người yêu ý mà......yêu là cho hết .Và sau những lần cho hết đó nó để lại hậu quả to đùng.Ban tui mất thiên chức làm mẹ........Tui hoi mấy người con trai nhé.Có ai dám lấy bạn tui nữa không??? Mà mấy ông con trai có thich lấy phải người con gái không còn j không????????
    _______________________________________________
    Thực tế bạn đang tự lừa dối bản thân và đi trái với quy luật tự nhiên. Nếu ai đã từng sống ở Châu âu sẽ hiểu rõ điều này. Dù có quan hệ ******** trước hôn nhân, đối với những người đàn ông có trách nhiệm họ vẫn đi tới hôn nhân.
    Bắt bạn trai quan hệ ******** sau khi cưới, chẳng qua chỉ là 1 sợi dây ràng buộc. Thử hỏi 3 tháng sau khi cưới, chàng trai của bạn có cảm thấy chán bạn không ? Thực chất lúc đó đối với người đàn ông chỉ còn là nghĩa vụ mà thôi. Ngoài ra tôi cũng đã từng chứng kiến, rất người đàn ông vẫn dấu vợ thỉnh thoảng đi chơi với ,,****,,, trong các chuyến đi công tác xa. Cho dù cuộc sống gia đình của họ vẫn hạnh phúc, nếu người vợ không phát hiện ra điều này.
    Do đó điều quan trọng nhất đối với các cặp vợ chồng tương lai là phải có hiểu biết về ********, biết quan ******** an toàn.
    Quan hệ ******** an toàn với bạn trai truớc hôn nhân, cũng là 1 thước đo kiểm tra lòng trung thủy và nghĩa vụ của họ đối với bạn đời sau này.
  2. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    2 câu đầu đụng nhau chan chát. Chết thì nói làm gì, ko yêu có ai chết đâu.
    Thêm nữa là đang bàn về td và ty, ko phải về sự hiểu biết về td. ******** ko an toàn, toi thì phải chịu, sao lại đổ cho td?
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0

    Ko bàn cái khác ngoài highlight nhé, mình chỉ ko hiểu ý bạn.... Vậy yêu thật lòng là ko nên quan hệ, nên giữ cho nhau? hay nói cách khác như topic này, quan hệ mà ko giữ được cho nhau là ko phải tình yêu thật lòng?? Bạn của bạn và bạn có những cách nhìn nhận khác nhau. Cá nhân mình thì có quan hệ ******** hay ko thì nó chẳng phải là bắt buộc. Đó là sự tự nguyện từ 2 người yêu nhau thôi (mình luôn là người ngoài cuộc nên mình ko bao giờ đánh giá họ qua đời sống cá nhân này). Mà khi đã tự nguyện rồi thì cũng ko nên oán trách hay hối hận gì cả. Bạn của bạn nghĩ ******** đi kèm với tình yêu để giữ người mình yêu thì bạn của bạn thật là sai lầm. CHo dù bạn có chiều người ta đến mức nào, khi người ta hết tình cảm rồi thì chẳng có gì giữ được người ta hết. Trong ********, ko bao giờ nên vì người mình yêu mà mình fải làm những điều mình ko muốn. Muốn hay ko là bản thân các bạn fải hiểu rõ nhất. Hãy biết mình muốn gì và làm vì mình muốn chứ ko fải làm vì bạn trai muốn.
    Còn việc các anh con trai có chịu lấy 1 người đã từng QH ko thì trên cuộc sống đời thực này thì mình vẫn thấy nhiều người vẫn yêu tha thiết và lấy những người con gái đã quan hệ trong quá khứ rồi ấy chứ... Vì mình nghĩ họ lấy người con gái đó vì họ yêu người ta, yêu con người, tính cách của người đó. Cá nhân mình thấy vậy.
  4. blue_sky_245

    blue_sky_245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có 1 ý kiến và suy nghĩ khác nhau.Tui không ở châu âu va tui nghĩ không phải ai cũng đủ tiền để đi châu âu xem cách sống của họ ntn.Và rất tiếc đây lại là ở VN........Còn bạn nói vợ chồng mới cưới được 3 tháng mà đã chán nhau và sống bằng nghĩa vụ thì hãy xem lại cặp vợ chồng đó đi.Liệu họ lấy nhau vì cái j....Họ đã yêu nhau thật chưa mà chưa j đã chán nhau thế?Nếu vậy thì sống độc thân cho sướng. Tự dưng phải sống có nghĩa vụ với 1 thằng nào đó.
  5. hathanhtung

    hathanhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Năm nay tôi 36 tuổi.
    Tôi biết yêu và quan hệ ******** từ năm 19.
    Năm 2000 tôi lấy vợ vì chỉ có mỗi một vụ tôi không chén được thì tôi mới lấy. Cô Dâu của tôi có lẽ là duy nhất ở Hà Nội còn trinh trắng trong bộ váy cưới.
    Hỡi các bạn gái phải biết nói KHÔNG với người mình yêu.
    Đừng làm hoen ố mầu trắng của bộ váy cưới.
  6. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ , để em làm phép tính nhé .
    XXX từ thủa 19 , mỗi năm khoảng vài em .
    Năm nay 36 , it means that :
    8 X một cơ số những em gái = các cô dâu có nguy cơ gần như chắc chắn là " làm hoen ố màu trắng của bộ váy cưới .".( nguyên văn hathanhtung).
    Chắc ngày cưới anh không dám mặc comple màu trắng đâu nhỉ ?
  7. jus_orange

    jus_orange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    yêu thì ai chả muốn yêu hết mình , em chỉ nghĩ rằng khi con gái chưa chắc chắn về tình yêu của mình thì nên giữ cái "ngàn vàng" lại để phòng thân ,
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói điêu nhất trên đời! Mình vốn chỉ hay đọc bài mà hôm nay cũng phải lên tiếng phản đối! Điêu như con hiêu!
  9. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề tế nhị đây . Nhưng nếu tế nhị mà không dám nói ra thì cũng khá là vướng mắc . Tại sao không thể giữ gìn cho đến phút cuối cùng nhỉ ? Nếu mà yêu chỉ để thoả mãn nhu cầu trên thì nên nói lời tạm biệt tình yêu ngay , kẻo đến khi dính trấu rồi thì phần thiệt thòi luôn nghiêng về " một nửa của thế giới " nửa còn lại tuy không thiệt thòi nhưng cũng sẽ có mặc cảm " tội lỗi " chỉ vì một phút " lệch niệm " . The Love isn''t ***
  10. khathy

    khathy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Này này !
    Các bác ỷ mình là con trai thì muốn tung hứng lúc nào cũng được sao ?
    Thực tế thì khi người con trai ở cạnh người phụ nữ của mình, thì anh ta khó lòng kiềm chế được. Tui hiểu điều đó, và tui cũng sợ điều đó. Tui rất thích cảm giác được ở bên cạnh anh í, nhưng tui cũng vô cùng hồi hộp, cứ lo anh í sẽ ...
    Thú thực với các bác, trước đây tui có quen 1 boy very handsome. Thời điểm đó có rất nhiều người đến với tui. Tui công nhận mình thích tuýp người lãng mạn, nhưng ko hiểu sao tui lai chọn anh - 1 boy thực tế kinh dị luôn. Con người chi mà chưa bao giờ biết hoa là gi. Nhưng lại thích "chà đạp" lên ... "hoa". Anh ta luôn cho rằng khi yêu nhau thì "chuyện đó" là đương nhiên. Tui đã phản đối kịch liệt. Nhưng càng ngày tui thấy anh ta càng ko thể refresh lại cái tư tưởng tối thui ấy, càng ngày tui càng lo sợ, và tui đã chia tay anh ta. Tui chỉ mong có 1 tình yêu ko ********.
    Nhưng trời xui đất khiến thế nào ấy, tui tránh vỏ dưa giờ lại gặp vỏ dừa. Hiện tại tui lại quen 1 next giống y es của tui về cái khoản ấy : cao ráo, đẹp trai, ga lăng, và luôn đòi hỏi "chuyện ấy".
    Tự nhiên tui thấy khâm phục mình thiệt. Các bác biết sao ko ?
    Lý trí của tui hơi bị kim cương nhé. Cả 2 lần như thế tui chưa bao giờ để mình lọt vào thế gọng kiềm cả. Nói chung là tui biết giữ mình đó chứ.
    Túm lại, quan niệm tình yêu có ******** hay ko còn tuỳ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người.
    Tui thì các bác biết rùi đấy, tui phản đối.
    Ủa, bây giờ tui mới nhận ra là hình như mình hơi nhiều chuyện. Mong các bác thông cảm, tại bức xúc quá mà !!!!!!!

Chia sẻ trang này