1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** giết chết tình yêu !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trochoivui, 15/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeu_la_cuoi

    yeu_la_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Với phụ nữ thường lẫn lộn có TD là có TY; trong khi đàn ông thì khác TY là TY còn TD là TD; nhưng con gái, cả đời chỉ có 1 cái '' ngàn vàng '' thôi, phải cố giữ chứ.
    Cái anh nói là cô dâu của anh là cô dâu duy nhất còn trinh trắng là ...bốc phét. Con gái bây giờ tệ hại thế à?
    Còn cái này nữa mọi người vào đọc để thấy TD trước hôn nhân có thể đưa đến kết quả gì này.
    http://www3.ttvnol.com/Gioitinh/633965/trang-1.ttvn
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại là "khôn nhờ dại chịu" !! Cô may mắn thì cô vớ được anh chàng có trách nhiệm và yêu cô thật lòng thì dù cho have *** trước khi cưới cũng ko ảnh hưởng gì ...Nhưng đàn ông đa số là thích cái mới, thích chinh phục .Nếu có được rồi họ sẽ tìm cái mới hơn chứ ko "an phận" ngồi yên 1 chỗ. Một số đông các anh chàng khi "thịt" được người yêu thì lại có suy nghĩ ích kỷ, kiểu như :" Cô làm với tôi được thì với thằng khác cũng được " hay "cô ta quá dễ dãi" và tất nhiên càng ngày càng coi thường người yêu .Dĩ nhiên cô dâu anh ta cưới ko thể là "cô gái dễ dãi" được !! Vốn dĩ mình ko thể biết người đàn ông của mình chính xác là người như thế nào, hay là sự đời sẽ dàn xếp tương lai ra sao ....thì chớ vội đặt tất cả vào 1 canh bạc ...
    Bản thân mình chưa hề xxx, nhưng mà là "gần như" ! Người ta chỉ touching mà thôi nhưng sau đó đọng lại vẫn là cảm giác trống rỗng, mất mát và ...hối hận ! Cho dù biết là mình yêu anh ta nhiều lắm ...Thế rồi cũng chia tay (vì rất nhiều lý do).Giờ nghĩ lại, nếu như ngày đó "yêu hết mình" thì bây giờ mình sẽ đối phó ra sao khi người yêu mình là 1 người cổ hủ ? Anh ta có thực sự thông cảm cho phút giây yếu mềm đó chăng ??? Và mình có thể nói gì được nếu sau này chồng mang những chuyện đó ra dằn vặt (dù anh ta bảo đã bỏ qua rồi) ? Nói cho cùng thì con gái vẫn là người chịu thiệt thòi .Vì thanh niên bây giờ thích sống kiểu Tây ,yêu hết mình ...Nhưng khi muốn lập gia đình thì nhìu chàng trai vẫn mang đậm tư tưởng Á Đông, đòi vợ mình phải còn trinh nguyên (!!???) do vậy mới gây ra nhìu chuyện dở cười dở mếu ...
    Nếu như muốn theo "tiếng gọi tình yêu" thì tuỳ thôi .Nhưng nhất định phải có biện pháp tránh thai an toàn và biết "chọn mặt gửi vàng" ....
    ******** ko có tội .Nhưng cách phụ nữ và đàn ông nghĩ về ******** khác nhau vì thế sẽ tạo nên sự hiểu lầm giữa những người khác phái . Nếu 1 anh chàng quan hệ TD với 1 cô bạn gái thì anh ta cũng sẽ "quên" dễ dàng và ko nghĩ nó có gì nghiêm trọng 1 khi cô ta tình nguyện .Tuy nhiên, với phụ nữ thì TD lại là 1 sự cam kết của tình yêu .Và khi have *** với 1 người đàn ông thì họ thường nghĩ là "mình và anh ta đã yêu nhau" và "anh ta phải công nhận mình là bạn gái " ...Dù anh ta chưa nói tiếng yêu nào!
    Bác nào bảo nếu như cô vợ còn "gin" thì sau 3 tháng chồng cũng chán thôi, vì đã khám phá xong rồi ...Tuy nhiên bác lại ko nghĩ đến 1 hệ quả khác .Đó là dù cho khám phá xong rồi chăng nữa thì ở anh ta vẫn có 1 sự tôn trọng nhất định dành cho vợ khi cô ta biết "chờ đúng giờ đúng giấc" .Chứ cứ "sẵn" khi người yêu "cần" thì hiện tượng bội thực hoặc ý nghĩ "cô ta đã là của mình" xuất hiện trong đầu người đàn ông khiến giảm đi ý thức vun vén và trân trọng tình cảm vì "Cô ta còn có được ai khác đâu, ngoài mình" ...Well, not all the guys on earth nhưng mà ko có, mà biết đâu mình lại gặp phải 1 ông như thế thì sao nhỉ, ai hiểu cho
  3. susu1

    susu1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    td là td ty là ty
    chị em nào giữ được thì nên cố giữ
    khuyên chân thành đấy
  4. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    uhm, nói chung là TD in TY là chuyện BT. Chẳng phải gỗ đá mà cứ trơ trơ ra khi ở bên cạnh người mình yêu và cũng yêu mình. TD bản thân nó chẳng có gì đáng lên án cả. Rất thích đúng ko, nên mọi người mới ko ngừng lại được. Hì hì, chỉ có điều muốn nói, Là trong QHTD, sướng thì sướng cả 2, nhưng khi khổ, hậu quả thì con gái chiu 100%. Mọi hậu quả không có mẫu số chung để giải quyết. Con gái khôn thì biết giữ chồng thì những chuyện đáng tiếc có thể tránh được dù có Quy hát tê dê hay ko. Nói chung ở đời tự mình nên biết bảo vệ mình.
  5. nhuxinh

    nhuxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy.khi yêu thì ai chẳng muốn yêu hết mình.nhưng suy cho cùng thì con gái cũng nên biết giữ khoảng cách.fải có lý trí 1 chút mới được.
    mình hơi tò mò là ban gì gì bảo xxx trong công viên lenin thì mình cũng không hiểu là ntn?nếu để 1 chuyện quan trọng ở nơi công cộng thì chẳng hay 1 tí nào..chắc chắn bạn gái của anh ta cũng chẳng thích thế lắm..thế mà bảo tôn trọng bạn gái
  6. betraingaytho

    betraingaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    ồi sao lại nói hết cả bí mật ra thế em, thế này ai dám yêu nhuxinh nữa
  7. blue_sky_245

    blue_sky_245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Chuyện quan hệ thế mà cũng có thể nói được .Bó tay.Lạc chủ đề rui.

    friendship xin xoá phần trích dẫn của bạn theo yêu cầu chủ nhân bài viết mà bạn đã trích dẫn.
    Thanks!
    Được friendship_83 sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 21/01/2006
  8. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn thế đâu, công viên Lenin được coi là nơi lý tưởng cho các cặp yêu đương bày tỏ tình cảm. Nhiều nàng chẳng câu nệ gì nơi chốn đâu, chỉ cần có anh tới bến em cũng chiều
  9. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hic, thảo nào em thấy bạn em kể có con máu me đi qua bãi tha ma cũng bắt người yêu , nhu cầu ngang Võ Tắc Thiên.
    Mà thật bác thấy ai làm dưới mưa chưa mà nói thế???
    friendship xin được xoá phần trích dẫn bài viết của bạn theo yêu cầu chủ nhân của bài viết mà bạn trích dẫn.
    Thanks !
    Được friendship_83 sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 21/01/2006
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu thương nhau thật lòng thì quan hệ ******** là chuyện quá thường chứ có gì mà phải gìn giữ với lại nín nhịn ?
    Thật sự tớ ko quan tâm đến cô gái là người yêu mình hay vợ mình có còn trong trắng hay không . Bởi vì chính mình cũng chắc gì đã còn mà cứ hay đòi hỏi vô lý .
    Còn khi yêu thì cứ trao hết cho nhau đi , trao hết đê mê luôn , he he he

Chia sẻ trang này