1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giết người [trong trường hợp này] có phải là sát sinh? Có mang Tội hay không?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi LuvParadise, 23/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    2
    Giống Đức Phật lúc chưa tu thành Chính Quả
  2. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Cái gọi là luật Nhân quả, luật trời đó có lẽ không phải là một khái niệm chung chung, trừu tượng. Nó rất gần gũi, liên quan tới từng hành động nhỏ của mỗi người, mỗi vật. Nó thể hiện quy luật biến đổi của vạn vật. Sự biến đổi này, hành động này sẽ là tiền đề cho sự biến đổi khác, hành động khác. Cứ như vậy, tiếp diễn liên tục, không ngừng. Xin lấy một số ví dụ:
    1. Một người ăn đút lót, tham nhũng, sống xa hoa. Trong ý thức của người đó, lợi ích của mình là trên hết. ý thức đó sẽ tiêm nhiễm vào chính những thành viên trong gia đình (ở một mức độ nào đó), đó là điều tất yếu. Và có thể người đó sẽ phải gánh chịu sự đối xử như vậy từ phía con cái mình. Đó là nhân quả!
    2. Khi ta nhìn thấy người khác trong hoàn cảnh khó khăn, hoặc bị ức hiếp thì có nên cứu giúp ko? Có nên cho rằng người xấu số đó đang phải trả nghiệp, họ đáng bị như vậy? Điều này cũng tương tự như tình huống đầu tiên của chủ đề này: nếu thấy 1 người hại người khác thì ta nên làm gì? mặc kệ cho ông trời định đoạt ư?
    Ông trời là ai? Ông trời chính là hệ quả của những hành động của ta, của vạn vật mà thôi.
    Nếu ta không giúp, người bên cạnh không giúp, tư tưởng đó hằn sâu trong suy nghĩ của các thế hệ tiếp theo, cả xã hội sẽ không giúp nhau? đó có phải là xã hội loài người không?
    3. Khi ta giúp 1 người (và vì thế phải làm hại một người xấu nào đó), đối với số đông có thể ta đã làm một việc tốt. Nhưng đối với thiểu số (gia đình người xấu) thì lại là việc không tốt. Tốt và xấu, do đó chỉ là khái niệm tương đối, và nó thường bị chi phối bởi tư tưởng của số đông.
    Vấn đề là phải ngăn chặn cái xấu, chứ không phải dùng một hành động xấu để ngăn chặn một hành động xấu khác. như đã nói, điều này vô cùng khó, vì ngay chính mỗi người trong chúng ta cũng được cấu thành từ tốt và xấu. Nên mỗi người cần kích phát được cái tốt trong mình, diệt trừ được cái xấu trong mình, đó là sự tu luyện.
    Sự tu luyện chính là những hành động cụ thể, không phải chỉ là thanh lọc cho chính mình, mà còn phải thanh lọc cho cả những người khác nữa (nếu có thể). Mỗi hành động nhỏ của ta, của vạn vật sẽ tạo nên chính ta, tạo nên "ông trời", cũng như "ông trời" đã tạo nên ta, tạo nên vạn vật vậy.
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Nói rất hay đúng như vậy đó
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    MM luôn đọc thấy một câu này " TÌNH THƯƠNG HÓA GIẢI HẬN THÙ " Thế mình giết tên cướp thì người đã chết trong tay tên cướp ấy có sống lại đưiợc không ? còn gia đình và con cái tên cướp nũa có vui vẻ được không ?
    Có một sư ông trước đây từng là tướng cướp , cũng khét tiếng giang hồ . vậy mà bây giờ trụ trì một chùa đó .
    Cái chính là nếu giúp được người đời tìm thấy lại chính mình thì hãy giúp còn giết thêm người nữa dù người đó là ai cũng đừng . Hành động giết người dù cho là chính nghĩa vẫn cứ là giết người thôi
    Sống đúng được quy luật trời đất đã là khó rồi , đừng cố gắng làm khác đi nữa
  5. huydoduc

    huydoduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chúng Sinh
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Bạn phải có dẫn chứng cụ thể người đó là ai!
    Ví dụ như giết Hitle; thì; có bao nhiêu người không phản đối? Và nếu có phản đối giết Hitle thì vì sao?
    Thử phân tích một trường hợp này xem ý của bạn thế nào? Còn hơn nhiều so với cái mớ chung chung của bạn.

Chia sẻ trang này