1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giết người yêu rồi tự tử - SV Bách Khoa

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhhieu, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhhieu

    nhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Giết người yêu rồi tự tử - SV Bách Khoa

    Giết người yêu rồi tự tử

    24-11-2006 02:42:24 GMT +7

    (NLĐ) ?" Ngày 23-11, tại Bệnh viện An Bình - TPHCM, bệnh nhân Phạm Hoài Quốc (SN 1981, ngụ Đồng Nai) được cấp cứu vừa qua khỏi cơn nguy kịch đã gọi bác sĩ yêu cầu gặp công an để tự thú về hành vi giết chết người yêu vào 13 giờ ngày 22-11.





    Theo khai nhận của Quốc, ngày 22-11, Quốc chở cô T. đi chơi lần cuối. Vì cô T. đã nói lời chia tay với mình nên Quốc thừa cơ hội chở đến bãi đất trống không bóng người dùng dây siết cổ người yêu rồi đẩy xuống mương nước gần đấy. Cũng theo lời khai, Quốc là cựu sinh viên Trường Đại học Bách khoa, còn cô T. đang là sinh viên Đại học Bách khoa. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

    N.Hậu
    Nguồn: http://www.nld.com.vn/tintuc/phap-luat/171859.asp
  2. jeromekiju

    jeromekiju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thằng đó ngu quá!
    Tội nghiệp cho cô bé
    Mấy em BK thấy chưa, nếu có chọn người iu thì đừng có chọn những thằng như vậy nhe, mà chọn anh đây nè !
  3. pearl95

    pearl95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cô bé đó dại quá,
    Tội nghiệp cho anh bạn đó (nhà đá chắc chắn rồi)
    Mấy anh Bk thấy chưa, có chọn người yêu thì chọn người như em này. Đánh em 10 thì em đánh lại 9, có ý định giết em thì em chạy trước.
    Chị em chúng mình phải học môn "Thần tàng" tử vi, ai chuẩn bị giết người là đoán được.
  4. bazan0_0

    bazan0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc là mối tình đầu của cu cậu rồi.Hồi xưa tôi cũng thế,hôm chia tay tôi chở em rú ga hết tốc độ,coi trúng cái gì chết cái đó,ngu lắm.
    Đừng phán xét các bác ạ,người trong cuộc mới hiểu được.BK nhân tài nhiều nhưng quái nhân cũng chẳng ít.
  5. pearl95

    pearl95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ gì thì nghĩ, chứ tóc trắng lại phải tiễn con về địa ngục thì khổ lắm. Mà chết vì kiểu này chẳng hay chút gì.
    Chị em mình đừng có dại. Phụ huynh nuôi bao nhiêu năm mà lại chết vì mấy kiểu đó thì bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu, bất biến thành người ...
    Đùa chút, chị em mình thấy ai hung dữ thì cứ nói thế này:
    Từ nhỏ em đã bị thần kinh, nhưng lớn đỡ hơn, thỉnh thoảng mới tái phát, Đến lớp thì các bạn nói dở hơi, đãng trí, hoang tưởng ... Lặp lại mấy lần là anh ấy chạy ấy mà
  6. toi_yeu_vietnam

    toi_yeu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    dân BACHKHOA ma ác zzậy hả chài. thèn này mà gặp em. em thiến

Chia sẻ trang này