1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gift for you

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phuongwaittforever, 21/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    anh! từ khi hai ta chia tay nhau,biết anh có còn nhớ em ko?Giờ đây ở hai phương trời xa lạ,mỗi người đều có 1 cuộc sống riêng.Giả sử nếu 1 ngày nào đó chúng mình gặp lại nhau,biết có còn vui như ngày nào ko? hay là chẳng biết nói gì hơn,vì giờ đây anh sẽ thấy em đã đổi thay.Nhưng hơn bao giờ hết trong lúc này đây em nhớ anh biết bao.Nhớ ánh mắt,nhớ đôi môi,nhớ tiếng nói dịu dàng,nhớ vòng tay êm ái,cho dù em chưa bao giờ được ở bên anh,dù chỉ 1 phút,nhưng em vẫn luôn cảm nhận được điều đó.Tất cả được em mang theo vào giấc mộng,1 giấc mộng uyên ương ko trọn vẹn,nhưng cũng đủ để em sống nốt những tháng ngày còn lai,giờ đây trước mặt anh em chỉ có thể coi anh là bạn mà thôi,1 người bạn tốt nhất mà em ko bao giờ muốn mất,em sẽ luôn đi bên đời cùng anh,nhưng em chỉ đứng từ xa để dõi theo những bươc chân anh bước trong cuộc đời này mà thôi,em sẽ đến bên anh khi nào anh đau khổ nhất,em vẫn nói rằng em yêu anh cho dù anh đã có người khác,nhưng em sẽ ko gần anh,bởi vì em ko muốn gây khó xử cho anh,em sẽ chỉ coi anh là bạn mà thôi,chúc anh luôn hạnh phúc và thành đạt ,em buồn cười lắm phải ko anh? yêu anh mà lại ko dám đấu tranh để có được anh,bởi vì em tôn trọng mọi lựa chon của anh

    " CHINH EM LA NGUOI LAM CHO TRAI TIM ANH PHAI THAY DOI"

Chia sẻ trang này