1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gỉl di du hoc nen yeu boy cung di du hoc hoac da tung song o nuoc ngoai? Y kien do co dung khong? Mo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huyen_trang_83, 25/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanhac042

    tuanhac042 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    chòi oi tên này giốn mình ghê ha. giống từ quan điểm đến tình trạng...
  2. tuanhac042

    tuanhac042 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    khì khì...kỉu này thì mai fải ra bờ sông vác đá về nhà mất thôi..
  3. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Cái này chẳng liên quan gì đến thuỷ chung cả...Mà là quan niệm sống thay đổi theo môi trường...Khi đó có những cái trước kia là phù hợp nhưng đến thời điểm này lại trở thành không phù hợp nữa.

  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Nhưng các bạn trai đã từng đi du học nghĩ thế nào? Các bạn thích lấy bạn gái VN chưa từng du học hơn hay con gái đã từng du học????
  5. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Trả lời cho cô em, còn tuỳ thằng con trai đó sau khi đi du học thì ở đâu, về VN,hay ở lại nước ngoài???
    Về VN, lấy gái chưa từng du học; ở lại nưóc ngoài thì thành phần còn lại, phân bổ rất đồng đều, đâu khắc có đó.
  6. huyen_trang_83

    huyen_trang_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là đối với con trai thì đơn giản hơn. Một khi các chàng đã đi du học thì yêu con gái du học hay chưa từng du học đều ok. Nhưng với con gái thì hơi khác một chút. Tớ không nói là tất cả, nhưng có vẻ không ít trường hợp các cặp đôi giữa cô gái đi du học và chàng trai chưa từng du học gặp problem về những khác biệt. Nếu chưa có ng yêu thì cũng hơi băn khoăn một chút về vấn đề này trước khi quyết định có ng yêu. Vì dù sao người phương Đông chúng ta vẫn suy nghĩ "chồng phải hơn vợ". Không có ý "phân biêtk chủng tộc" và cũng không có PHÉP TẮC DU HỌC nào như cudien nói đâu, mà chỉ là cân nhắc kỹ một chút trước khi yêu để tránh một cách tối đa những điều đáng tiếc có thể xảy ra. Tất nhiên, như tất cả chúng ta cùng biết, tình yêu cơ bản vẫn là dưa trên bản thân hai ng rồi. Nhưng đó không phải là tất cả và duy nhất, đúng không? Mong các bạn góp ý thêm.
    Cảm ơn tất cả mọi ng nha.
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    À ko, ý tớ chỉ là các bạn gái muốn nhưng chắc gì các bạn trai đã muốn. Con trai đi du học chắc cũng chứng kiến nhiều chuyện around, có lẽ họ prefer các bạn gái ở nhà hơn
    Tớ cũng từng được khuyên nhủ phải lấy con trai đi du học hoặc sống nhiều năm ở nước ngoài. Được khuyên là ko nên lấy các anh chưa ra khỏi "luỹ tre làng" hoặc ra đi quá muộn Đấy là được bạn bè khuyên vậy. Nhưng tớ chả chọn option nào =))
    Các bạn tranh luận tiếp đi, tớ đứng ngoài nghe ngóng
  8. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Con gái đi du học lấy con trai đi du học là đúng nhất , vừa hiểu vừa thông cảm .
    Còn con trai thì lấy ai chẳng được .
    nhưng cá nhân em thì vẫn thích lấy con gái đi du học , có bản lĩnh lại biết nấu nướng , tư tưởng lại thoáng .
    Mỗi tội ở cái nơi khỉ ho cò gáy này lại ko có con gái việt nam .
    Buồn như con chuồn chuồn , chán như con gián !
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Nói gì thì nói anh k cần biết là có du học hay không, nhưng nhìn cái avatar của em bé nhà giàu là anh muốn được du lắm rùi..
    Các cô cậu bi giờ yêu đương tính toán ghê thật, nhưng anh phải công nhận một điều.. nếu đi du học nhưng mà phải học hành thật sự và đàng hoàng nhé, thì "ngon" hơn một chút.
    Tuy nhiên, ngoài kiến thức và ngoại ngữ, khả năng chuyên môn mà các em các cháu lụm được bên ngoài.. thì cái yếu quan trọng nhứt để được "ngon" trong mắt thiên hạ là: cái bản mẹt.
    Năm xưa anh từng chứng kiến một ẻm.. số là tgian đó theo các nguồn tin chưa được kiểm chứng, cơ quan sẽ tiếp nhận một em gái vừa học xong Master từ Hoa Cờ về. Nghe thấy thế, bộ đồ lòng anh cứ thấp thỏm không yên. Chỉ mong sao ngày đêm qua mau, đến cái ngày D để diện kiến dung nhan mỹ nhân. Báo cáo toàn thể đại hội, thất vọng hoàn toàn thưa đại hội.. Cái mẹt quả đúng là trò đùa của tạo hoá.. mặt nó dữ như mặt cọp + với 2 bên mép có ít râu măng, cặp đùi thì như 2 cây chuối sau hè nhà anh.
    Mà công nhận chuyên môn nó giỏi thật, nhưng anh không dám đứng gần nhìn mặt nó lâu.. nó bằng tuổi anh, nhưng đứng kế nó anh cứ ngỡ nó là má nuôi anh. Tgian sau này nó nghĩ việc chuyển sang công ty khác.. và nghe đâu nó bỏ tất số vốn dành dụm được qua Cao Ly thẩm mỹ bơm-vá-ép 8-9 lần, rồi hình như cũng có thằng nào may mắn dớt cưới nó.
  10. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Ngôn từ điêu ngoa phát sợ,đàn ông gì mà dữ mồm wá!
    Tớ thấy ý kiến bạn của huyentrang khá đúng,hợp ý với tớ.

Chia sẻ trang này