1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gỉl di du hoc nen yeu boy cung di du hoc hoac da tung song o nuoc ngoai? Y kien do co dung khong? Mo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huyen_trang_83, 25/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Chả biết các cô các chú thấy thế nào chứ, anh thấy đa phần gái du học rất xấu!! Có mà giỏi giời nữa đi nhé, nhưng mà ..ấu quá thì cũng ..ịu.
  2. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    nói về vấn đề này lòng mình đau như cắt, thui thì xa mặt cách lòng, tuỳ thuộc vào cách nhìn của mỗi người thui các bác ạh, dù sao người đi họch cũng chịu thiệt thòi là thiếu thốn tình cảm của gia đình và người thân, cũng chẳng trách được gì họ đâu,
  3. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nếu đặt ra câu hỏi như vậy , có lẽ trường hợp đúng với câu hỏi ấy nhất là : chuyện 3 người , trong đó , 2 người đang du học( có 1 người mới) còn 1 anh ( chị ) người yêu ở trong nước , và phải chọn giữa yêu người trong nước hay yêu người " ngoài nước " .
    Nhưng mình nghĩ nếu có ai đó đang ở trong trường hợp phải phân vân như vậy thì kết quả cuối cùng luôn là chia tay với người trong nước và yêu người " ngoài nước " , vì bản chất anh ( chị) chưa yêu thật sự người đó , nên khi đi ra ngoài , được tiếp xúc với nhiều người mới mẻ , nhiều điều đẹp đẽ hơn nên luôn có suy nghĩ :" mình còn nhiều thời gian để chọn lựa cơ mà , vội gì mà tự gắn chặt cuộc đời mình vào 1 người ,với lại ai biết sau này có gì thay đổi hay không " -----> chia tay và yêu người đang du học cùng mình
    Nhưng các bạn có nghĩ , với thời gian các bạn ở bên cạnh họ khi du học đủ để hiểu hết về họ chưa , sang bên đó , các bạn luôn có nhau , cũng chỉ biết quan tâm đến nhau ,nhưng có ai dám chắc rằng khi về VN , đối mặt với cuộc sống thật , với những quan hệ xung quanh , họ sẽ sống như thế nào,sẽ đối nhân xử thế ra sao? có giống như khi 2 bạn du học không ?
    Còn nếu trường hợp là bạn chưa có người yêu chỉ dơn thuần là đặt ra giả thuyết thì mọi chuyện nói ở đây chẳng có nghĩa lí gì , vì chỉ có tình yêu chọn bạn chứ bạn không thể chọn sẽ yêu ai , khi bạn đã yêu thật sự 1 người thì trong đầu bạn sẽ chẳng có câu hỏi như vậy nữa đâu . Mọi việc phải đến sẽ đến , hãy cứ yêu thương và cố gắng hết mình (nghe giống mấy câu trong tiểu thuyết tình cảm phết).
    1 vài dòng bình loạn
  4. traidattolamkhogai4phuong

    traidattolamkhogai4phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    em - thành viên mới toanh - tư tưởng mới -đồng ý &không đồng ý với tất cả các ý kiến chim chuột từ page1>>page3
    tình yêu nam nữ nó trong sáng như thế .Xin nhắc lại trong sáng như thế mà đem ra mổ xẻ như vầy .....thật đáng buồn nếu giới trẻ ngày nay không biết rằng luôn có 1 TY trong sáng luôn đợi ta ngay phía trước -bên cạnh cuộc đời mỗi người-nó gần lắm nhưng giường như ít ai biết nó tuyêt vời cỡ nào .Buồn ...chấm hết
  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hic...ngày xưa ở nhà mình tuần nào cũng bạn bè cà phê cà pháo, hát hò linh tinh. Từ hồi đi học đến giờ cắm đầu vào học , có lúc nào rỗi đâu mà iu với đương. Các bạn cứ nghĩ đi du học đồng nghĩa với cách sống buông thả nhưng lại ko hề biết đến những khó khăn và bản lĩnh mà những người phải sống nơi đất khách gặp phải. Còn chuyện yêu đương thì ở đâu cũng vậy mà thôi, có người này thì cũng có người kia. Có lẽ vấn đề chỉ là ở cái " liệu có Ty trong xa cách" hay ko thôi.Vì đôi khi con người ta xa nhau rồi, có khoảng lặng nhìn lại nhận ra nhiều điều lắm. Tình cảm có lẽ cũng vì thế mà thay đổi. Không nhất thiết cứ phải có người thứ 3 mới là nguyên nhân đổ vỡ của Ty.
    @ bạn gì nói con gái du học đa phần đều xấu: Bất đồng quan điểm quá nhá
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú ý... chú ý.. kính thưa quốc dân và đồng bào, một ông cụ đang yêu nói rằng "...tất cả các ý kiến chim chuột từ page1>>page3... thật đáng buồn nếu giới trẻ ngày nay không biết rằng luôn có 1 TY trong sáng luôn đợi ta ngay phía trước.."
    Vâng thưa cụ, thay mặt tuổi trẻ cả Box xin lãnh giáo và ghi nhận tối kiến của cụ. Nhưng nếu cụ có may mắn được cụ bà ban lộc "yêu", đề nghị cụ ông nhớ dẫn cụ bà vào chổ nào tối tối một chút.. kẻo tụi nhỏ nó nhìn thấy, sẽ hỏng hết cả mắt và hư người.
    Được tetuong02 sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 10/05/2006
  7. traidattolamkhogai4phuong

    traidattolamkhogai4phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ờ hén cụ của cháu đây !!! nhưng cháu ơi cháu nói thế là người ta bảo cháu là đồ vdg rồi không biết tôn trọng người già như cụ đây rồi .Cháu ơi cháu đã không đủ tri thức để hiểu hết những lời ta nói thì từ giờ dựa cột mà nghe thôi cháu à.(Thất thập cổ lai hy mà) Tội nghiệp chắc cháu tôi ức chế lắm đây

Chia sẻ trang này