1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gìn giữ tình yêu khi yêu xa (distance love)?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 12/08/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Chúng tôi mới nói lời yêu nhau cách đây ba ngày, nhưng tưởng như cũng lâu lắm rồi. Quan hệ giữa tôi và cô ấy khởi đầu khá thú vị. Chúng tôi cùng trong ngành tài chính, trước đó tôi làm research ở một retail sell-side firm, trong khi cô ấy hiện đang giữ một vị trí rất tốt ở một asset management firm. Mặc dù trong ngành khá nhỏ, nhưng chúng tôi chỉ mới quen nhau gần một năm về trước.

    Về hồ sơ thêm của các đương sự.

    Tôi ba lăm tuổi, rất ít khi yêu ai. Ngoại trừ mối tình đầu được hơn hai năm khi bắt đầu Đại học, tôi hầu như không có mối quan hệ lâu dài nào khác. Mặc dù thỉnh thoảng tôi cũng đi đong gái hoặc thỉnh thoảng cũng có một vài bạn gái thích tôi, nhưng hoặc tôi rất nhanh chán vì đối tác không phù hợp, hoặc không thành vì các lí do trời ơi đất hỡi khác.

    Điểm mạnh lớn nhất của tôi là critical thinking/reasoning. Hiện tại, tôi đang học MBA về Finance nhờ học bổng toàn phần bởi một trường đại học bên Mỹ nên không ở Việt Nam. Tôi sẽ hoàn thành khóa học vào mùa hè tới (2016). Về tính cách thì tôi rất hay đùa, thường nói chuyện bằng kiểu bỡn cợt người khác. Tôi có thể nói chuyện rất thoải mái với gái từ 10 tuổi đến khoảng 40 tuổi. À, và tôi cũng biết chút xíu về nghệ thuật đong gái (pickup gỉrls) ;)

    Điểm yếu lớn nhất của tôi là không quen thuộc với việc thể hiện tình cảm, cũng như không hề có kinh nghiệm thực sự trong một mối quan hệ lâu dài. Mặc dù tôi rất dễ làm quen với gái và rất dễ để gái thích mình (vầng, nghe buồn cười nhưng thực tế là như vậy), nhưng tôi rất chật vật để các mối quan hệ trở nên sâu đậm hơn. Trên thực tế, tôi là người đã kết thúc mối tình đầu khi tình cảm của tôi trở nên phai nhạt, khi ở bên cạnh cô gái đó tôi cảm thấy không thể chia sẻ được dù đã từng rất rất hợp nhau. Ngoài ra, tôi cũng không phải là người hòa đồng với bạn bè. Mặc dù tôi rất cởi mở để làm quen với bất kì những người bạn mới, kể cả giai lẫn gái, tôi rất khó khăn để có mối quan hệ bạn bè thân thiết.

    Gái kém hơn tôi tám tuổi. Trước đây học undergrad bên Mỹ. Gái trải qua hai mối tình. Mối tình thứ hai, gái rất hợp với bạn giai cũ, và rất vừa lòng vì đồng chí này, nhưng bị gia đình cấm đoán mạnh mẽ vì không môn đăng hộ đối (gia đình đồng chí kia ở quê, trong khi gia đình gái tương đối khá giả). Gái rất đau lòng vì mối tình này không thành. Mối tình này vừa kết thúc đâu đó khoảng gần một năm về trước.

    Điểm mạnh lớn nhất của gái là rất chân thành cởi mở và giúp đỡ bạn bè một cách hoàn toàn vô tư. Dù làm trong một nghề rất kim tiền như này, gái tự nhận rằng mình "không phải là người thực dụng". Ngược lại với tôi, gái có nhiều bạn bè nhờ tính cách của cô ấy. Điểm mạnh khác tương đối giống tôi là cô ấy tư duy rát mạch lạc rõ ràng, đặc trưng của người có critical thinking tốt. Tôi rất thích nói chuyện với cô ấy về công việc, tức là về lãi suất, lạm phát, về "câu chuyện" của thị trường hay của các công ty. Cô ấy là người rất thích công việc, rất có chí hướng vươn lên, và sẵn sàng học hỏi từ người khác. Đây là một điểm khác mà tôi rất yêu quý ở cô ấy.

    Về mối quan hệ.

    Mặc dù có một năm quen nhau, cô ấy rất hay nói chuyện với tôi (qua chat hoặc qua phone/skype) nhưng hầu như trên phương diện coi tôi như một người anh. Cô ấy tâm sự với tôi rất nhiều chuyện, từ chuyện gia đình. Ban đầu, tôi nghĩ hay là cô ấy thích tôi, nhưng đến khi cô ấy kể chuyện mối tình đầu thì tôi nghĩ rằng cô ấy chỉ coi tôi như bạn. Không có cô gái nào kể chuyện mối tình trước của cô ấy nếu không trong một hoàn cảnh thích hợp cả (như kiểu đề fully disclose với nhau). Vào mùa hè, do tôi có thể thức được khuya hơn, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Cô ấy thực sự lo lắng nhiều chuyện cho tôi, dù khi đó chỉ với tư cách người bạn, hoặc người em gái.

    Tiến triển của câu chuyện thực sự bắt đầu khi nhà tôi có việc gia đình buộc tôi phải trở về Vietnam. Cô ấy rất muốn gặp tôi để an ủi và chia sẻ, nên đã kết hợp công việc để ra ngoài này thăm tôi. Trong năm ngày ở Hà Nội, hôm nào chúng tôi cũng đi với nhau. Nhờ một chút khéo léo và rất nhiều may mắn thuận lợi, cô ấy đã nằm trong vòng tay tôi trước khi hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

    Cô ấy nói rằng đi chơi với tôi rất vui, và mọi thứ cứ dần dần thành một cái flow rất tự nhiên và cô ấy bị cuốn vào như thế. Trong nụ hôn cuối cùng, cô ấy bảo tôi "anh nói gì đi". Tôi nói "Anh yêu em", và cô ấy nói "Em yêu anh". Nghe cô ấy nói, tôi rưng rưng vì cảm động do lâu lắm rồi tôi không nhận được một hạnh phúc tuyệt vời như thế.

    Điều khác biệt ở cô ấy với mọi cô gái khác mà tôi từng gặp là tất cả những gì tôi tìm kiếm ở một cô gái thì cô ấy đều có. Với các cô gái khác, khi tôi bắt đầu một nụ hôn, tôi thấy tình cảm của tôi đang chết dần thì tôi thấy mọi thứ chỉ bắt đầu với cô ấy. Chúng tôi đều xác định đây là một mối quan hệ nghiêm túc và cả hai đều phải nỗ lực để biến nó thành một kết quả đẹp.

    Nhưng, cô ấy bay trở về SG và chỉ một tuần nữa, tôi cũng bay trở về Mỹ để học nốt năm cuối MBA. Điều tôi muốn biết là những kinh nghiệm về duy trì mối tình có khoảng cách địa lý (dístance love) và cách duy trì một mối quan hệ lâu dài. Đây là những thứ tôi rất ít kinh nghiệm. Các bạn nào có kinh nghiệm từng trải về điều này thì chia sẻ để tôi mường tượng ra những gì chúng tôi sắp phải làm.

    Cám ơn rất nhiều vì đã đọc câu chuyện này của chúng tôi.
  2. ZzYaozZ

    ZzYaozZ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    28
    Đáng ra cô kia mới phải là người cố gắng níu giữ chứ nhỉ? Nhiều khi hiểu gái quá thì cũng đâm chán, có cách này, cậu qua bên Mỹ cố gắng mở lòng ra, gái Tây cũng rất thú vị đó, còn phần cô này thì nhờ thằng bạn nhắn tin dùm khi về nước đảm bảo cảm giác như vừa mới yêu (vợ thằng bạn) luôn, cậu sẽ không thấy chán nữa.
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    distance love đi dễ khó về, nhất là mấy em học undergrad bên mỹ thì còn theo xu hướng one-night stand. mình đi du học 8 năm, cũng bên mẽo, đang làm phd và thành thật khuyên đồng chí nên xem đó là 1 kỷ niệm đẹp thì hay hơn. qua kinh nghiệm cũng mình thì tình yêu xa không bao giờ tồn tại hoặc chỉ tồn tại trong 1 thời gian rất ngắn (<6 tháng). sống thoáng lên bác ơi. năm sau về rồi tính gì thì tính ;)
  4. ZzYaozZ

    ZzYaozZ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    28
    ai nói yêu xa không được, chủ yếu thằng top nó yêu không được thôi, chứ gặp gái hoặc ngu thì nó không dám bỏ hoặc khôn thì nó chơi bời với thằng khác chờ thằng top về nước rồi cưới không phải ngon hơn à? Còn chưa kể nếu thằng top giỏi phang phịch thì dù có là Kim Tan nằm kế bên nó cũng chỉ nghĩ đến thằng top thôi, sướng nhá.
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    đọc lại bài viết mới thấy bác chủ đưa con người ta vào chuồng rồi à ;)) đọc sót qúa. ển cho nó cái bụng là xong ngay ấy mà :)) nông dân như bác còn học cách trồng trọt gì nữa?

Chia sẻ trang này